Anh hùng Là Văn Cầu đọc thơ xúc động trên sóng truyền hình
Anh hùng Là Văn Cầu đọc thơ trên truyền hình

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Là Văn Cầu, người từng tự chặt tay mình để tiếp tục chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có màn đọc thơ đầy xúc động trên sóng truyền hình tối 25/6.

Khoảnh khắc xúc động trên sóng truyền hình

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, cụ Là Văn Cầu (94 tuổi) đã đọc bài thơ do chính cụ sáng tác, kể về ký ức hào hùng của dân tộc. Giọng đọc run run, nghẹn ngào của cụ khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Theo Ban tổ chức, bài thơ được cụ viết trong những năm tháng chiến tranh, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần chiến đấu kiên cường. Hình ảnh cụ Là Văn Cầu với bộ quân phục giản dị, đứng thẳng người đọc thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình anh hùng của Là Văn Cầu

Là Văn Cầu là một trong những anh hùng nổi tiếng nhất của lịch sử Việt Nam. Trong trận đánh tại Him Lam (Điện Biên Phủ) năm 1954, ông bị thương nặng ở tay, nhưng để không làm lộ vị trí của đồng đội, ông đã tự chặt đứt cánh tay của mình và tiếp tục chiến đấu. Hành động này đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí sắt đá.

Chia sẻ với phóng viên, ông Là Văn Cầu nói: “Tôi chỉ làm những gì mà một người lính phải làm. Đất nước còn sống, tôi còn chiến đấu”.

Phản ứng của khán giả

Ngay sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả đã chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Một người dùng viết: “Xem cụ đọc thơ mà nước mắt tự nhiên rơi. Cảm ơn cụ vì những hy sinh to lớn cho đất nước”.

Chương trình đã thu hút hàng triệu lượt xem trực tiếp, với nhiều bình luận bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình