Sự kiện thời trang danh giá Met Gala năm 2024, thường được ví như Oscar của làng thời trang, đã diễn ra vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ, các nghệ sĩ châu Á tham dự sự kiện còn phải đối mặt với những hành vi phân biệt đối xử và thiếu tôn trọng từ phía truyền thông và công chúng phương Tây.
Karina (aespa) bị ghẻ lạnh trên thảm xanh
Karina, thành viên nhóm aespa, cùng với Ningning là những nữ idol thế hệ thứ 4 đầu tiên tham dự Met Gala, đánh dấu một cột mốc quan trọng. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô xuất hiện trên thảm xanh lại trở nên đáng buồn khi các phóng viên phương Tây gần như không chú ý đến cô. Trong một góc quay toàn cảnh, không có ánh đèn flash nào hướng về phía Karina, các nhiếp ảnh gia hạ máy và ngó lơ, không ghi lại bất kỳ khoảnh khắc nào của cô. Dù vậy, Karina vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp để hoàn thành phần đi thảm đỏ của mình.
Trước đó, một đoạn clip cũng cho thấy Karina bị nhầm lẫn với Jisoo (BLACKPINK) bởi đội ngũ truyền thông tác nghiệp tại Met Gala. Những tình huống trớ trêu này khiến Karina trở thành đại diện Kpop đáng thương nhất tại sự kiện năm nay.
Jennie (BLACKPINK) bị chế nhạo công khai
Jennie cũng không thoát khỏi những trải nghiệm khó chịu. Khi cô rời khách sạn để đến Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, đám đông tụ tập đã hét lớn: Jennie, là ai vậy? và kèm theo đó là những tràng cười chế nhạo. Hành vi thô lỗ này khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, cho rằng Jennie đã bị phân biệt và sỉ nhục công khai khi tham dự một sự kiện quốc tế.
Không phải lần đầu tiên
Đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ châu Á bị đối xử bất công tại Met Gala. Năm 2024, nhóm nhạc nam Stray Kids từng bị các nhiếp ảnh gia phương Tây so sánh với robot, nhận xét về gương mặt không cảm xúc và giả định rằng họ không hiểu tiếng Anh. Những lời bình luận như Làm sao để nói bên phải trong tiếng Hàn nhỉ? hay Nhảy lên đi các bạn đã thể hiện sự thiếu tôn trọng rõ rệt. Trước tình huống này, trưởng nhóm Bang Chan đã phản ứng điềm tĩnh, nhanh chóng đưa các thành viên rời khỏi thảm đỏ để tránh ảnh hưởng tiêu cực, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Năm 2023, hai ngôi sao Trung Quốc Thái Từ Khôn và Vương Gia Nhĩ (Jackson GOT7) cũng bị nhầm lẫn tên khi Vogue tag nhầm tài khoản của Jackson dưới bài đăng về Thái Từ Khôn. Sự cố thiếu chuyên nghiệp này đã bị công chúng chỉ trích mạnh mẽ.
Những vụ việc liên tiếp này cho thấy một thực tế đáng buồn: các nghệ sĩ châu Á vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và thiếu tôn trọng ngay cả tại những sự kiện tầm cỡ quốc tế như Met Gala.



