Nữ y tá viết sách 'Viết cho những ngày không dám khóc' và hành trình tìm lại chính mình qua âm nhạc
Nữ y tá viết sách 'Viết cho những ngày không dám khóc'

Nữ y tá Huỳnh Tú Uyên ra mắt sách đầu tay 'Viết cho những ngày không dám khóc'

Mới đây, tác giả Huỳnh Tú Uyên đã có buổi giới thiệu cuốn sách đầu tay của mình tại Hà Nội, mang tên "Viết cho những ngày không dám khóc". Cuốn sách kể về hành trình cá nhân của chính tác giả khi sinh sống và làm việc tại Mỹ, nơi cô phải đối mặt với nỗi cô đơn, nhớ nhà và vô vàn khó khăn trong học tập và công việc.

Hành trình vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa

Tú Uyên chia sẻ rằng những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và áp lực mưu sinh từng khiến cô muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, nhờ ý chí kiên cường, cô đã vượt qua tất cả. Trong thời gian làm y tá tại một bệnh viện ở Mỹ, sau những ca trực dài đầy căng thẳng, cô thường tìm đến âm nhạc và viết lách như một cách để cân bằng cảm xúc.

Âm nhạc trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu, giúp cô trút bỏ áp lực và tìm lại sự bình yên. Những giai điệu piano trong căn phòng nhỏ hay những dòng chữ viết ra lúc nửa đêm đã trở thành nguồn an ủi lớn lao.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Âm nhạc như người bạn đồng hành

Tác giả ví âm nhạc như một người bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng cô trong những khoảnh khắc khó khăn. Cô nhớ lại thời gian nghe các ca khúc như "Em về tinh khôi" của Trần Thu Hà hay "Chiếc khăn gió ấm" khi đi trên đường hoặc ngồi xe buýt. Tú Uyên cũng tập tành thu âm các bài hát, với bài đầu tiên là "Mong ước kỷ niệm xưa", nơi cô dồn hết mọi cảm xúc vào đó.

Cô chia sẻ: "Trong cuốn sách, tôi đã viết âm nhạc không cứu rỗi Uyên, nhưng giúp Uyên tìm lại chính mình". Điều này cho thấy âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cô đối mặt với những thử thách và tái khám phá bản thân.

Đam mê âm nhạc vẫn cháy bỏng

Dù công việc y tá bận rộn với lịch làm việc 6 ngày một tuần, Tú Uyên vẫn dành thời gian cuối tuần để đi hát. Cô thừa nhận đôi khi còn run và hát sai nhịp, nhưng cảm giác vui sướng vì được theo đuổi đam mê luôn tràn ngập. Sau khi trở về Việt Nam, cô tiếp tục viết lách và vẫn giữ nguyên tình yêu với âm nhạc.

Hiện tại, Tú Uyên đang sống ở Đà Nẵng và theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Cô đang ấp ủ kế hoạch ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong tương lai. Trong cuốn sách của mình, cô viết: "Chậm thôi cũng không sao. Miễn là mình vẫn đang đi về phía tốt hơn", thể hiện tinh thần lạc quan và kiên trì trên hành trình phát triển bản thân.

Cuốn sách "Viết cho những ngày không dám khóc" không chỉ là câu chuyện cá nhân của một nữ y tá, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, độc giả có thể thấy được sức mạnh của nghị lực và sự hỗ trợ từ những đam mê như âm nhạc và viết lách.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình