Chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi: Lan tỏa tình yêu sách
Chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I năm 2025

Sáng ngày 9 tháng 5, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất năm 2025, với chủ đề đầy ý nghĩa "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương". Cuộc thi có sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cửu Long, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty Văn hóa Hương Trang, hướng đến mục tiêu chung là nuôi dưỡng văn hóa đọc và tình yêu sách trong thiếu nhi trên cả nước.

Ban giám khảo chuyên môn cao

Thành phần ban giám khảo vòng chung kết bao gồm những chuyên gia uy tín: ông Trần Đình Ba, Phó giám đốc kiêm Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ (Kịch 5B); Nghệ sĩ Ưu tú Lê Trung Thảo, giảng viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm; và bà Đoàn Thị Mai Hương, Thư ký tòa soạn Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn biến cuộc thi

Được phát động từ tháng 6 năm 2025, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các em nhỏ cùng gia đình từ khắp mọi miền Tổ quốc, lan tỏa đến các tỉnh thành xa xôi. Sau các vòng thi sôi nổi, 6 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết, mang đến những câu chuyện đặc sắc với thông điệp ý nghĩa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kết quả chung cuộc, em Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh lớp 2A7 Trường tiểu học Lômônôxốp tại Hà Nội, đã xuất sắc giành giải nhất. Với phần nhập vai chú Dế Mèn đeo kính cận đáng yêu, em tự tin kể lại hành trình trưởng thành của nhân vật trong tác phẩm kinh điển "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài.

Đại diện ban giám khảo, ông Trần Đình Ba đánh giá cao sự tự tin và khả năng truyền tải thông điệp của bé Minh Châu. Theo ông, chỉ trong khoảng 10 phút, thí sinh nhỏ tuổi đã khéo léo tóm lược tác phẩm dài, đồng thời làm nổi bật những bài học về sự khiêm tốn, biết sửa sai, tinh thần bênh vực kẻ yếu và sống vì cộng đồng. Phần trình bày còn gây ấn tượng bởi sự đầu tư chỉn chu về trang phục, đạo cụ và bài vè sáng tạo.

Các giải thưởng khác

Giải nhì thuộc về em Văn Huỳnh Ngọc Diệp, học sinh lớp 5/3 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh, với phần kể chuyện sinh động, cuốn hút về quyển sách tranh "Hàng xóm của tôi Totoro". Giải ba được trao cho em Phạm Minh Bảo Ngọc, học sinh lớp 5/6 Trường tiểu học Lê Văn Sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh, với tác phẩm "Mưa đỏ". Các thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc (lớp 5/1, Trường tiểu học Đống Đa, Thành phố Hồ Chí Minh), Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, An Giang) và Huỳnh Phúc An (lớp 2/5, Trường tiểu học Bùi Văn Ba, Thành phố Hồ Chí Minh) nhận giải khuyến khích.

Trao tặng tủ sách và phát động cuộc thi năm sau

Một điểm nhấn ý nghĩa khác của chương trình là hoạt động trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn tại An Giang. Tủ sách gồm nhiều đầu sách do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em học sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc và Phạm Minh Bảo Ngọc gửi tặng, góp phần lan tỏa niềm vui đọc sách đến nhiều học sinh hơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bà Lý Việt Trung, Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc, giúp trẻ em thêm yêu sách, biết cảm nhận và mạnh dạn chia sẻ những điều tốt đẹp từ trang sách bằng chính cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bà nhấn mạnh: "Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, việc giữ gìn thói quen đọc sách và bồi đắp đời sống tinh thần cho trẻ càng trở nên quan trọng."

Bà Lý Việt Trung chia sẻ thêm: "Một cuốn sách hay không chỉ giúp các em học thêm kiến thức. Quan trọng hơn, sách giúp các em biết yêu thương, sẻ chia, biết rung động trước những điều tử tế trong cuộc sống. Từ những trang sách đầu đời, các em học cách làm người, học lòng nhân ái, học sự dũng cảm và học cả niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng, mỗi câu chuyện được kể hôm nay không chỉ là phần thi của một em nhỏ, mà còn là một 'hạt mầm yêu thương' được gieo vào cộng đồng."

Trong khuôn khổ chương trình, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ hai năm 2026, với kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tình yêu sách, tạo sân chơi giúp các em rèn luyện khả năng đọc, cảm thụ và góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 19 tháng 5.