Ba 'Ông Vua' Hollywood: Hành Trình Gian Nan Của Coppola, Lucas Và Spielberg
Cuốn sách The Last Kings of Hollywood của tác giả Paul Fischer vừa ra mắt, mang đến một cái nhìn sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của ba đạo diễn thiên tài: Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg. Tác phẩm này không chỉ kể lại hành trình thành danh đầy chông gai mà còn tiết lộ những nỗi lo âu, sự cạnh tranh và mối quan hệ phức tạp giữa họ.
Những Khởi Đầu Đầy Thử Thách
Điều đáng chú ý là các bộ phim đầu tay của cả ba đạo diễn đều bị các nhà quản lý hãng phim đánh giá là thảm họa trước khi công chiếu. Tuy nhiên, khán giả lại có cái nhìn hoàn toàn trái ngược. Bố già (1972) của Coppola, American Graffiti (1973) của Lucas, cùng Jaws (1975) và Star Wars của Spielberg và Lucas đều trở thành những tác phẩm kinh điển, phá vỡ mọi dự đoán bi quan. Sự sai lệch trong đánh giá này cho thấy giới làm phim Hollywood truyền thống đã mất kết nối với thị hiếu của công chúng, trong khi ba "ông vua" này đã tự tạo ra một xu hướng điện ảnh mới.
Đỉnh Cao Danh Vọng Và Những Nỗi Lo Âu
Vào tháng 11 năm 1977, cả ba cùng có mặt trên một chuyến bay riêng đến Washington, D.C. để tham dự sự kiện tại Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp với những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, họ lại chìm trong suy tư. Coppola vật lộn với gánh nặng tâm lý và tài chính từ dự án Apocalypse Now. Spielberg lo lắng về sự đón nhận của Close Encounters of the Third Kind. Còn Lucas thì háo hức chờ đợi Star Wars vượt qua kỷ lục doanh thu của Spielberg. Fischer nhận định rằng, dù thành công rực rỡ, cả ba đều là những cá nhân lập dị, luôn cố gắng hòa nhập vào thế giới điện ảnh mà họ từng chỉ trích.
Sự Nghiệp Đan Xen Và Những Màn Hợp Tác Đầy Kịch Tính
Cuốn sách bắt đầu từ năm 1967, khi George Lucas, một sinh viên điện ảnh tại Đại học Nam California, bị cuốn vào vòng làm việc cùng Francis Coppola – người đã nổi tiếng với phim You’re a Big Boy Now (1966). Cùng thời điểm, Steven Spielberg có mặt tại buổi chiếu phim ngắn THX 1138 4EB của Lucas và được truyền cảm hứng để thực hiện tác phẩm đầu tay Amblin. Trong suốt 15 năm, họ đã hợp tác chặt chẽ, cùng sản xuất phim và viết kịch bản, tạo ra những cơ hội thay đổi sự nghiệp cho nhau.
Tuy nhiên, mối quan hệ này không thiếu những khoảnh khắc căng thẳng. Chẳng hạn, Coppola đột ngột lấy lại dự án Apocalypse Now từ tay Lucas, hay Lucas từ chối chia lợi nhuận Star Wars cho Coppola dù đã chia cho Spielberg và những người khác. George Lucas thậm chí được mô tả như một nhân vật phản diện trong cuốn sách, khi ông chuyển hướng sang các dự án phim có sự tham gia của AI. Trong khi đó, Coppola gây thiện cảm nhờ sự nhiệt huyết, còn Spielberg nổi bật với sự khiêm nhường và tập trung vào việc kể những câu chuyện hay.
Di Sản Và Ý Nghĩa Của Cuốn Sách
The Last Kings of Hollywood là một tác phẩm ngắn gọn và hấp dẫn, dù không có nhiều thông tin mới mẻ do cả ba đạo diễn từ chối phỏng vấn. Tác giả Paul Fischer, một nhà làm phim người Anh, đã dành nhiều công sức nghiên cứu, tham khảo các tác phẩm và trò chuyện với những người từng làm việc cùng họ như Brian De Palma, Paul Schrader và Martin Scorsese. Cuốn sách ra mắt vào ngày 10/2, đóng vai trò như một khởi đầu tuyệt vời để hiểu rõ hơn về di sản của ba đạo diễn tài ba và sự phát triển của nền điện ảnh Hollywood hiện đại.
Ở tuổi 79, sau 37 bộ phim, Steven Spielberg vẫn là người duy nhất trong ba "ông vua" tiếp tục kiên trì với đam mê điện ảnh, chứng minh rằng thành công thực sự không chỉ nằm ở doanh thu mà còn ở khả năng kể chuyện bền bỉ. Cuốn sách này không chỉ là câu chuyện về những thiên tài, mà còn là bài học về sự sáng tạo, cạnh tranh và bản chất con người trong ngành công nghiệp giải trí đầy biến động.



