Trung úy Phan Cẩm Nhi, nữ quân nhân duy nhất tại Miss Grand Vietnam 2026, đang là tâm điểm chú ý sau màn trình diễn ca khúc "Còn gì đẹp hơn" trong vòng sơ khảo. Với ngoại hình nổi bật và giọng hát truyền cảm, cô nhanh chóng chiếm cảm tình của khán giả và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Màn trình diễn ấn tượng tại vòng sơ khảo
Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 đã khép lại, chọn ra 31 thí sinh bước tiếp. Trong số đó, Phan Cẩm Nhi (SBD 004) nổi bật là nữ quân nhân duy nhất. Cô xuất hiện trên sân khấu trong bộ quân phục của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giới thiệu mình là quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam và trình bày ca khúc "Còn gì đẹp hơn" – nhạc phim "Mưa đỏ".
Tiết mục này được đăng tải trên fanpage chính thức của cuộc thi, nhanh chóng thu hút lượng xem và tương tác cao, giúp Cẩm Nhi trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm.
Chia sẻ của nữ Trung úy
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phan Cẩm Nhi cho biết cô bất ngờ trước sự quan tâm của công chúng. "Nhiều người dành cho tôi những lời động viên, chia sẻ sẽ đồng hành cùng tôi trong hành trình tại Miss Grand Vietnam. Sự yêu mến ấy là nguồn động lực rất lớn để bản thân cố gắng hơn ở những chặng đường tiếp theo", cô bày tỏ.
Phan Cẩm Nhi (sinh năm 2000) tốt nghiệp Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng giành giải Á khôi 2 Nữ sinh thanh lịch tỉnh Phú Thọ 2017, hiện là ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, mang quân hàm Trung úy.
Lý do chọn ca khúc "Còn gì đẹp hơn"
Cẩm Nhi giải thích: "Đây là bài hát tôi rất yêu thích và từng có vinh hạnh được biểu diễn nhiều lần trong các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tác phẩm này rất phù hợp với tinh thần của Miss Grand Vietnam vì lời bài hát mang thông điệp đẹp về hòa bình." Cô cho biết gần như ngày nào cũng hát ca khúc này vì yêu giai điệu và ca từ.
Dù đã quen sân khấu, cô thừa nhận cảm xúc khi thi hoa hậu khác hoàn toàn so với biểu diễn với tư cách ca sĩ. "Lần này, tôi muốn mượn bài hát để gửi gắm và lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến ban giám khảo cũng như khán giả."
Áp lực và động lực
Được chú ý mang đến cả niềm vui và trách nhiệm, nhưng cũng không ít lo lắng. "Với ý chí của một người lính, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hết sức, chiến đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất, không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của khán giả cũng như đồng đội", Cẩm Nhi khẳng định.
Cô cho biết quyết định tham gia cuộc thi xuất phát từ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định bản thân và thực hiện lời hứa với các chiến sĩ ở Trường Sa. "Trong những chuyến công tác ngoài đảo, các anh luôn động viên và mong muốn được thấy tôi tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Vì vậy, tôi quyết định ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026 để thực hiện lời hứa ấy."
Sự ủng hộ từ đơn vị và gia đình
Trước khi đăng ký, Cẩm Nhi xin phép Đại tá, NSND Hồng Hạnh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Ngay khi nghe cô chia sẻ, NSND Hồng Hạnh đã đồng ý và động viên. Đơn vị tạo điều kiện để cô sắp xếp công việc, dành thời gian tập luyện.
Bố mẹ cô cũng là những người vui nhất khi biết con gái đăng ký thi. Họ mong cô có thêm trải nghiệm và tỏa sáng. Sự động viên từ gia đình, đơn vị và đồng đội giúp Cẩm Nhi có thêm động lực.
Đối diện với thị phi
Về những ồn ào thường thấy ở các cuộc thi sắc đẹp, nữ quân nhân cho biết cô đã chuẩn bị tâm lý. "Là một quân nhân, tôi được rèn luyện về bản lĩnh và tinh thần kỷ luật. Tôi tin mình đủ bình tĩnh để đối diện với áp lực hay thị phi nếu có, và lựa chọn cách ứng xử phù hợp."
Sau vòng sơ khảo, Cẩm Nhi bước vào lịch tập luyện cường độ cao: catwalk, trang điểm, kỹ năng phỏng vấn. "Bản thân sẽ cố gắng hết sức để bước vào các vòng thi với sự chuẩn bị tốt nhất."
Khát vọng lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân
Cẩm Nhi tâm sự: "Nếu được vào Top 5, đó cũng đã là niềm hạnh phúc rất lớn. Điều khiến tôi tự hào nhất là được đại diện cho phụ nữ quân đội bước lên sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp để lan tỏa hình ảnh người nữ quân nhân đến đông đảo công chúng."
Khi được hỏi nếu trở thành hoa hậu có tiếp tục đi hát không, cô khẳng định: "Dù là quân nhân, ca sĩ hay có thêm danh hiệu nào khác, tôi vẫn luôn mong muốn sống có ích, biết ơn và lan tỏa những giá trị tích cực. Tôi hoàn toàn có thể vừa là quân nhân, vừa theo đuổi âm nhạc, thậm chí đảm nhận thêm vai trò của một hoa hậu."



