Tổng Giám đốc Lotte Entertainment Quỳ Gối Cầu Xin Ủng Hộ Phim 'Mùi Phở'
Trong một buổi gặp gỡ khán giả tại Hà Nội cho bộ phim Mùi Phở, sự xuất hiện của ông Kim Jin Keun – Tổng Giám đốc Lotte Entertainment Vietnam – đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Ông Kim không chỉ chia sẻ về hành trình quảng bá văn hóa Hàn Quốc thông qua kim chi mà còn bày tỏ niềm tin vào khả năng lan tỏa văn hóa dân tộc Việt Nam qua từng thước phim.
Hành Động Gây Sốc Và Những Tranh Luận Trên Mạng Xã Hội
Điều gây bất ngờ nhất là khi ông Kim Jin Keun quỳ gối, cúi gập người trước mặt khán giả, thể hiện sự thành tâm và tôn trọng theo văn hóa Hàn Quốc. Hành động này ngay lập tức được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều:
- Nhiều người bày tỏ cảm thông và ủng hộ tác phẩm của đạo diễn Minh Beta, coi đây là cử chỉ chân thành nhằm quảng bá văn hóa Việt.
- Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại nghi ngờ rằng đây chỉ là chiêu trò truyền thông để thu hút khán giả ra rạp, đặt câu hỏi về tính cần thiết của việc quỳ gối.
Ông Kim chia sẻ: "Tôi tin rằng khán giả đều có khả năng lan tỏa văn hóa dân tộc qua những thước phim mà Mùi phở mang đến. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định đồng hành cùng với dự án này." Ông cũng bày tỏ hy vọng phim sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả miền Bắc, tạo ra làn sóng ủng hộ để các gia đình có dịp thưởng thức cùng nhau.
Vị Thế Của 'Mùi Phở' Trong Đường Đua Phim Tết 2026
Mùi Phở, do đạo diễn Minh Beta thực hiện, là một trong bốn phim Việt tham gia đường đua phòng vé Tết 2026, cùng với Thỏ Ơi của Trấn Thành, Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn và Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang. Dù nhập cuộc muộn nhất, bộ phim đã gây ấn tượng khi vươn lên vị trí top 2 doanh thu chỉ sau một ngày mở bán, đạt 358 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau gần ba ngày công chiếu, Mùi Phở bắt đầu có dấu hiệu tụt lại phía sau. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 19/2, doanh thu của phim là 13,4 tỷ đồng. Trong khi đó, Thỏ Ơi đã cán mốc 100 tỷ đồng, còn Nhà Ba Tôi Một Phòng và Báu Vật Trời Cho lần lượt đạt 33,5 tỷ đồng và 17,3 tỷ đồng.
Hành động quỳ gối của ông Kim Jin Keun không chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi gặp gỡ mà còn phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt trong làng điện ảnh Việt dịp Tết, đồng thời khơi gợi những suy ngẫm về cách quảng bá văn hóa thông qua nghệ thuật thứ bảy.



