Bộ phim 'đắp chiếu' 10 năm của Triệu Vy bất ngờ ra rạp, tên đạo diễn bị thay thế
Sau một thập kỷ bị trì hoãn, bộ phim "Không có tình yêu khác" do nữ diễn viên, đạo diễn Triệu Vy thực hiện từ năm 2016 đã bất ngờ được công bố sẽ ra rạp vào ngày 28/3/2026. Tuy nhiên, điều gây chú ý là trên poster phát hành, vị trí đạo diễn không còn là Triệu Vy mà đã được thay thế bằng nhà sản xuất Viên Mai. Sự thay đổi này diễn ra từ năm 2023, trước khi phim chính thức ấn định lịch chiếu, và bộ phim cũng được đổi tên thành "Nọc của mật ngọt".
Hành trình thăng trầm của dự án điện ảnh
Phim thuộc thể loại trinh thám - tội phạm, khai thác góc nhìn nữ chính, từng do Alibaba Pictures đầu tư và quy tụ dàn diễn viên hạng A như Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng và Trần Xung. Đây là dự án đạo diễn thứ hai của Triệu Vy, sau thành công vang dội của "Gửi thanh xuân". Phim hoàn tất ghi hình từ tháng 6/2016, thời điểm Triệu Vy đang ở đỉnh cao sự nghiệp.
Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi đóng máy, phim vướng vào tranh cãi liên quan đến nam chính Đới Lập Nhẫn, người bị tố cáo có liên quan đến các hoạt động chính trị nhạy cảm. Ê-kíp buộc phải gấp rút thay thế bằng diễn viên Cảnh Lạc, và anh đã mất nhiều năm để hoàn tất các cảnh quay bổ sung. Đến năm 2021, Triệu Vy lại vướng bê bối lớn khi hàng loạt tác phẩm của cô bị gỡ khỏi các nền tảng tại Trung Quốc, tên tuổi bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và bị xếp vào diện "nghệ sĩ có vấn đề". Nguyên nhân được đồn đoán liên quan đến hoạt động tài chính của cô và chồng cũ Huỳnh Hữu Long, dù chưa có thông tin chính thức.
Khán giả tiếc nuối và hy vọng mới
Việc bộ phim "hồi sinh" sau 10 năm "đắp chiếu" đã làm dấy lên suy đoán rằng lệnh "phong sát" đối với Triệu Vy có thể đã phần nào nới lỏng. Dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào từ phía chính quyền. Sau khi phim công bố lịch chiếu, người hâm mộ Triệu Vy trở nên tích cực hơn trong việc quảng bá, công khai nhắc tên cô trên mạng xã hội, trái ngược với giai đoạn cô gần như biến mất khỏi làng giải trí.
Vào ngày 22/3/2026 tại Bắc Kinh, video ghi lại cảnh Triệu Vy xuất hiện xem suất chiếu sớm của phim đã được lan truyền rộng rãi. Cô đến với tư cách người hâm mộ điện ảnh để ủng hộ "đứa con tinh thần" của mình, khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối vì cô không thể đứng tên trong vai trò đạo diễn. Một số ý kiến lo ngại rằng việc fan gắn chặt tên Triệu Vy với bộ phim có thể ảnh hưởng đến quá trình phát hành, trong bối cảnh tình hình cấm sóng của nữ diễn viên vẫn chưa rõ ràng.
Nội dung phim và dàn diễn viên
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đức, xoay quanh nhân vật Chi Ninh (do Viên Tuyền thủ vai) - một nữ nghiên cứu viên nông khoa sống khép kín, đem lòng yêu nhà văn Khấu Dật (Cảnh Lạc) ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ cảm xúc ban đầu, cô dần rơi vào trạng thái ám ảnh, mất kiểm soát và bị cuốn vào mối quan hệ lệch lạc, dẫn đến chuỗi bi kịch. Nhân vật được mô tả như một người phụ nữ "phát điên vì tình yêu", mang đến góc nhìn táo bạo và u tối so với mặt bằng phim nội địa Trung Quốc.
Dù đã thay đổi đạo diễn và tên gọi, bộ phim vẫn thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên thực lực và đề tài hiếm gặp. Sự kiện này không chỉ là câu chuyện về một tác phẩm điện ảnh mà còn phản ánh những biến động trong sự nghiệp của Triệu Vy, một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, được biết đến rộng rãi tại Việt Nam qua vai diễn Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu Cách Cách".



