Mẹ ơi, về nhà: Kịch bản rời rạc, Hoàng Yến Chibi mờ nhạt
Mẹ ơi, về nhà: Kịch bản rời rạc, Hoàng Yến Chibi mờ nhạt

Bộ phim hợp tác Việt - Hàn Mẹ ơi, về nhà (đạo diễn Yun Byung Ki) ra mắt với nhiều kỳ vọng nhờ dàn diễn viên Hàn Quốc quen mặt và sự trở lại của Hoàng Yến Chibi sau 4 năm, nhưng lại gây hụt hẫng bởi kịch bản rời rạc, thiếu trọng tâm và diễn xuất mờ nhạt. Phim hiện chỉ đạt 4.5/10 điểm đánh giá từ Znews và gần như chìm nghỉm ở nửa sau bảng xếp hạng phòng vé ngay từ khi công chiếu.

Cốt truyện đầy hứa hẹn nhưng xử lý vụng về

Phim xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), một chàng trai Hàn Quốc mồ côi được người phụ nữ Việt Nam nhận nuôi. Sau khi mẹ qua đời vì bệnh tật, Hoàng quyết tâm đưa tro cốt bà về quê hương. Hành trình tìm về Việt Nam đầy trở ngại ngôn ngữ, văn hóa, và tình cờ gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) – cô gái khiến anh nhớ đến mẹ. Cả hai nhanh chóng bị cuốn vào rắc rối với băng nhóm Hàn Quốc.

Tiền đề pha trộn melodrama và gangster vốn là thế mạnh của điện ảnh Hàn, nhưng biên kịch lại xử lý vụng về. Mạch phim liên tục nhảy cóc giữa các cuộc đấu trí băng nhóm và hành trình tìm quê, tạo cảm giác như hai câu chuyện bị ghép miễn cưỡng. Nhiều tình tiết dư thừa có thể cắt bỏ mà không ảnh hưởng đến diễn biến chính.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thiếu chiều sâu cảm xúc và kịch tính

Phần tình cảm gia đình vốn là trọng tâm lại không được đầu tư đúng mức. Phim thiếu không gian phát triển tâm lý nhân vật, xây dựng mối quan hệ, dẫn đến những khoảnh khắc cảm động gượng ép, như đang “câu nước mắt” khán giả. Nhịp phim rề rà, rối rắm, khó theo dõi. Sau cùng, khán giả khó xác định bộ phim thực sự muốn kể câu chuyện gì.

Dù phần hình ảnh được trau chuốt, mềm mại nhờ DOP từng làm Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, nhưng âm thanh lại là điểm trừ lớn. Giọng nói diễn viên liên tục bị thay đổi giữa lồng tiếng và giọng thật, gây mất tự nhiên và đứt mạch cảm xúc. Các phân đoạn hành động dàn dựng thiếu chân thật, nhân vật chính bị đánh đập nhưng vẫn giữ gương mặt hồng hào.

Hoàng Yến Chibi chưa tạo dấu ấn

Lee Yi Kyung hoàn thành tốt vai Huy Hoàng với ánh mắt đa sầu, tiết chế biểu cảm vừa phải, không cường điệu. Ngược lại, Hoàng Yến Chibi gây thất vọng khi biểu cảm còn cường điệu, đài từ thiếu tự nhiên, xử lý cảm xúc chưa tinh tế. Những cảnh hát của cô bị ảnh hưởng bởi hậu kỳ âm thanh sơ sài, giọng hát khó nghe, giảm hiệu quả phân đoạn.

Tuy nhiên, hạn chế không hoàn toàn thuộc về nữ diễn viên, vì nhân vật Diễm My được xây dựng mờ nhạt, thiếu câu chuyện và hành trình tâm lý rõ ràng, chỉ tồn tại để thể hiện yếu tố Việt Nam. Với chất lượng này, Mẹ ơi, về nhà khó lòng tạo được tiếng vang, và Hoàng Yến Chibi có lẽ vẫn phải chờ dự án khác để khẳng định hình ảnh mới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình