Hà Nhuận Đông 'sống lại' nhờ 'tướng quân kem nền' Trương Lăng Hách gây bão mạng
Hà Nhuận Đông 'sống lại' nhờ 'tướng quân kem nền'

Hà Nhuận Đông 'sống lại' nhờ 'tướng quân kem nền' Trương Lăng Hách gây bão mạng

Một sự việc dở khóc dở cười đang làm dậy sóng cộng đồng mạng, xuất phát từ sự tương phản giữa hai thế hệ diễn viên: Hà Nhuận Đông, nam tài tử Đài Loan đã ở tuổi 50, và Trương Lăng Hách, thần tượng trẻ đang lên. Trương Lăng Hách hiện đang oằn mình hứng chịu bão dư luận với danh xưng "tướng quân kem nền" trong dự án cổ trang chiếu mạng mới nhất mang tên "Trục Ngọc".

Từ "tướng quân kem nền" đến sự ngán ngẩm của khán giả

Vào giữa tháng 3 năm 2026, dự án cổ trang ngôn tình "Trục Ngọc" chính thức lên sóng, kéo theo vô số luồng tranh cãi trái chiều về tạo hình của dàn diễn viên chính. Trong phim, Trương Lăng Hách thủ vai Tạ Chinh - một tướng quân trẻ tuổi mưu lược, liên tục vào sinh ra tử ngoài sa trường để bảo vệ giang sơn. Thế nhưng, trái với kỳ vọng về một bậc nam nhi uy dũng, nhân vật này lại bất ngờ trở thành "thảm họa thẩm mỹ" trong mắt công chúng yêu phim dã sử.

Theo ghi nhận từ tờ Mạng Trung Hoa (Zhonghua Wang), đỉnh điểm của sự phẫn nộ bắt nguồn từ phân cảnh Tạ Chinh thắng trận trở về. Trải qua những ngày lăn lộn giữa chiến trường, vị chỉ huy quân sĩ này lại xuất hiện với gương mặt trắng mịn không tì vết, đôi môi đỏ mọng, lớp nền trang điểm tinh xảo, mái tóc vuốt bóng bẩy điểm xuyết hai chiếc lông đuôi chim trĩ, và đặc biệt là lớp áo giáp sáng loáng như vừa xuất xưởng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thậm chí, dáng đi cưỡi ngựa uyển chuyển, lắc lư nhịp nhàng của Trương Lăng Hách bị cư dân mạng mỉa mai là "đang sải bước trên sàn catwalk chứ không phải khải hoàn môn". Từ khóa "tướng quân kem nền" nhanh chóng leo lên đỉnh bảng tìm kiếm (hot search) trên cả Weibo và Douyin.

Các bài đăng với nội dung chế giễu mọc lên như nấm. Khán giả xứ tỉ dân mỉa mai: "Tướng quân người ta mang đao kiếm ra sa trường, tướng quân Tạ Chinh mang theo chai kem nền và cọ trang điểm". Làn sóng này nhanh chóng lan sang cả dân mạng Việt Nam. Trên các diễn đàn bàn luận phim Hoa ngữ, hàng loạt bài đăng "bóc phốt" sự chỉn chu thái quá của Trương Lăng Hách nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Hà Nhuận Đông bỗng được thêm 1 triệu người theo dõi

Ngay giữa tâm bão chê bai Trương Lăng Hách, một cái tên tưởng chừng đã ngủ quên trong ký ức khán giả bất ngờ được triệu hồi với mật độ dày đặc: Hà Nhuận Đông. Ở tuổi 50, nam tài tử Đài Loan vốn đang tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Anh thỉnh thoảng chỉ nhận một vài vai khách mời (cameo) cho đỡ nhớ nghề, thời gian còn lại chủ yếu dành cho đam mê kinh doanh bất động sản và chăm sóc gia đình.

Thế nhưng, nhờ cú "tự hủy" từ tạo hình của đàn em, loạt trích đoạn kinh điển của Hà Nhuận Đông cách đây hơn một thập niên trong "Sở Hán truyền kỳ" (2012) và "Tam quốc diễn nghĩa" (2010) bỗng chốc "viral" trở lại với tốc độ chóng mặt. Theo Sina, hình ảnh Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông thủ vai chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất cho sự hời hợt của lứa diễn viên thần tượng hiện tại.

Trong "Sở Hán truyền kỳ", để hóa thân thành một Hạng Vũ oai phong lẫm liệt, Hà Nhuận Đông đã khoác lên mình bộ áo giáp thật nặng tới gần 50kg. Những phân cảnh xông pha trận mạc của anh được khắc họa với làn da sạm đen vì nắng gió, râu ria lởm chởm, mặt mũi lấm lem bùn đất và ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, mang đầy sát khí của kẻ đã quen nếm mùi sinh tử.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Một tài khoản Douyin nhận được hàng chục nghìn lượt tán đồng khi so sánh: "Hà Nhuận Đông cưỡi ngựa mang lại cảm giác 'ta sẽ quét sạch tất cả', còn Trương Lăng Hách cưỡi ngựa mang lại cảm giác 'các tỷ tỷ mau nhìn ta đi'". Không hề có một lớp kem nền lấp lánh nào, sự phong trần và thậm chí là "tả tơi" của Hà Nhuận Đông lại vô tình trở thành đỉnh cao của thẩm mỹ nam tính.

Nhờ cơn sốt "khảo cổ" bất đắc dĩ này, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày cuối tháng 3, trang cá nhân của Hà Nhuận Đông đã thu hút thêm hơn 1 triệu người theo dõi. Nhiều người hâm mộ tại Việt Nam cũng đồng loạt tràn vào chia sẻ lại những trích đoạn Lữ Bố và Hạng Vũ của anh, ca ngợi visual "vang danh thiên hạ, càng tả tơi càng phong thần".

Sự đứt gãy trong tư duy thẩm mỹ cổ trang

Sự việc dở khóc dở cười giữa Hà Nhuận Đông và Trương Lăng Hách không đơn thuần chỉ là câu chuyện so sánh diễn xuất giữa hai thế hệ, mà còn phản ánh một thực trạng đáng báo động của nền công nghiệp phim ảnh Hoa ngữ hiện đại. Khi dòng phim cổ trang thần tượng lên ngôi, các nhà sản xuất dường như đánh tráo khái niệm giữa một vị tướng quân bảo gia vệ quốc và một mỹ nam an tĩnh chốn khuê phòng.

Trương Lăng Hách suy cho cùng chỉ là một nạn nhân tiêu biểu của trào lưu "làm đẹp bất chấp hoàn cảnh". Áp lực từ các tệp người hâm mộ trẻ tuổi, những người luôn yêu cầu thần tượng của mình phải xuất hiện với diện mạo lung linh nhất trong mọi khung hình, đã buộc các đạo diễn và chuyên gia hóa trang phải tạo ra những nhân vật phi thực tế.

Từ kiểu tóc không một sợi rối, lớp trang điểm tinh xảo che lấp mọi tì vết, cho đến những bộ giáp nhẹ tênh như lụa mỏng, tất cả đã vô tình triệt tiêu đi cái hồn, cái máu lửa bi tráng của bối cảnh lịch sử. Trái ngược với vẻ đẹp công nghiệp được đắp nặn bằng kem nền và hiệu ứng bộ lọc ánh sáng, thế hệ của Hà Nhuận Đông lại chinh phục người xem bằng sự lăn xả trần trụi.

Vóc dáng vạm vỡ, sự rèn luyện thể lực khắc nghiệt và thần thái uy nghi của những tài tử đi trước đã tạo nên một bức tường thành kiên cố mà thế hệ "tướng quân idol" ngày nay khó lòng vượt qua. Khán giả hoàn toàn có lý do khi không tiếc lời chê trách Trương Lăng Hách, bởi tận sâu bên trong, họ đang khao khát được nhìn thấy một vẻ đẹp lịch sử có sức nặng, chứ không phải một màn trình diễn thời trang gượng gạo.