Đạo diễn Trương Trung Nhất của 'Tam Quốc Diễn Nghĩa' 1994 qua đời ở tuổi 74
Ngày 10/2, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về sự ra đi của đạo diễn Trương Trung Nhất, một nhân vật quan trọng trong làng điện ảnh nước này. Ông qua đời vào chiều 8/2 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 74 tuổi. Tang lễ được tổ chức đơn giản và riêng tư, theo mong muốn của ông để ra đi một cách lặng lẽ.
Sự nghiệp đáng kính và những đóng góp nghệ thuật
Trương Trung Nhất nổi tiếng với vai trò đạo diễn phân đoạn trong bộ phim truyền hình kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa bản 1994. Ông phụ trách các tập từ 45-52 và 78-84, bao gồm những trường đoạn đặc sắc như Ngọa Long điếu hiếu, Cái chết của Khương Duy và đoạn kết Tam phân quy Tấn. Trong sự nghiệp, ông đã tham gia thực hiện hơn 500 tập phim truyền hình và từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá.
Các tác phẩm tiêu biểu của ông không chỉ dừng lại ở Tam Quốc Diễn Nghĩa mà còn bao gồm Tôn Vũ và Epic of King Gesar, thể hiện sự đa dạng và chiều sâu trong phong cách làm phim. Ông được biết đến với khả năng kết hợp yếu tố văn học vào điện ảnh, tạo nên những cảnh quay giàu cảm xúc và ý nghĩa.
Những kỹ thuật đạo diễn tinh tế và sáng tạo
Trong phân đoạn Ngọa Long điếu hiếu, Trương Trung Nhất đã sử dụng kỹ thuật cắt nhỏ tiền giấy để tạo không khí tang lễ chân thực. Ông còn thiết kế bốn bức họa lụa tượng trưng cho các giai đoạn cuộc đời của Chu Du, để nhân vật Gia Cát Lượng ngâm tụng, đồng thời để Gia Cát Lượng tiến gần quan tài khóc thương, phá vỡ nghi lễ truyền thống thời Hán, làm nổi bật tính nhân văn.
Ở cảnh Cái chết của Khương Duy, ông cải biên nguyên tác, xây dựng hình ảnh Khương Duy dùng kiếm xuyên qua bụng và ghim cơ thể vào cột, kết hợp với mưa giông sấm chớp để tăng tính bi tráng. Những sáng tạo này không chỉ làm phong phú câu chuyện mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Lời tri ân từ đồng nghiệp và khán giả
Ông Nhậm Uông Thụy, Trưởng ban sản xuất của Tam Quốc Diễn Nghĩa 1994, đã đăng bài tưởng niệm xúc động: "Trước ống kính, ông là nghệ sĩ tài hoa, khí chất. Sau ống kính, ông là người anh em hào sảng, chân thành. Những phân đoạn do ông đạo diễn đã kể trọn bi ca của anh hùng và sự thăng trầm của lịch sử. Trình độ nghệ thuật và tinh thần tận tụy của ông đến nay vẫn khiến người đời kính phục."
Biên kịch Uông Hải Lâm cũng chia sẻ trên Weibo: "Ông là một trong số ít đạo diễn thực sự am hiểu văn học. Đời người hiếm hoi lắm mới có một lần tương ngộ. Chúc ông lên đường bình an." Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng, với các bình luận như: "Chỉ những người có nền tảng văn học mới làm nên những tác phẩm có chiều sâu" và "Ngày xưa xem khi còn rất nhỏ, giờ quyết định xem lại từ đầu".
Sự ra đi của đạo diễn Trương Trung Nhất không chỉ là mất mát lớn cho ngành điện ảnh Trung Quốc mà còn để lại khoảng trống trong lòng những người yêu nghệ thuật. Tác phẩm và cốt cách của ông sẽ mãi được ghi nhớ như một phần của di sản văn hóa đáng trân trọng.