Ngôi sao Hollywood Amanda Seyfried đang trải qua bài học đắt giá sau phát ngôn thiếu cẩn trọng về nhà hoạt động chính trị quá cố Charlie Kirk. Nữ diễn viên 40 tuổi thừa nhận phải thuê vệ sĩ riêng để bảo vệ bản thân và gia đình trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng.
Phát ngôn gây tranh cãi
Theo tạp chí British GQ, Amanda Seyfried từng gọi Charlie Kirk là 'đáng ghét' ngay sau khi ông bị ám sát trên sân khấu Trường đại học Utah Valley vào mùa thu năm ngoái. Vụ việc xảy ra khi Kirk đang thực hiện chuyến diễn thuyết American Comeback Tour ở tuổi 31.
Lời nhận xét vào thời điểm nhạy cảm đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng truyền thông nhắm vào nữ diễn viên. Seyfried cay đắng chia sẻ: 'Tôi luôn nghĩ mình có quyền bày tỏ cảm xúc, nhưng luồng suy nghĩ tiêu cực và sự phản ứng từ đám đông lớn đến mức đáng sợ'.
Áp lực và hậu quả
Áp lực khiến Seyfried luôn sống trong hoang mang. Cô kể: 'Tôi tự hỏi mình phải làm gì, phải nói gì bây giờ? Rồi đột nhiên, tôi thấy mình phải có vệ sĩ tháp tùng ngay tại sân bay. Chuyện này thật điên rồ'. Là một người mẹ, cô lo lắng cho các con: 'Tôi chỉ muốn con cái mình cảm thấy an toàn khi bày tỏ ý kiến, miễn là không gây hại cho ai'.
Trước đó, Seyfried từng cố gắng xoa dịu dư luận bằng bài viết trên Instagram: 'Chúng ta đang quên mất sự tinh tế của con người. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng vụ sát hại Charlie Kirk là đáng lên án. Không ai đáng phải chịu đựng bạo lực như vậy'.
Tuy nhiên, theo Who What Wear, vào tháng 12.2025, nữ diễn viên từng được đề cử Oscar này vẫn giữ quan điểm cứng rắn và từ chối lời xin lỗi: 'Tôi nói dựa trên sự thật, dựa trên những đoạn phim và trích dẫn có thật. Những gì tôi nói không sai, và tôi có quyền có ý kiến riêng'.
Phản ứng từ công chúng
Sự cứng rắn của Seyfried không đủ để xoa dịu nỗi đau của những người ở lại. Charlie Kirk để lại vợ Erika Kirk và hai con thơ (một bé gái 4 tuổi, một bé trai 2 tuổi). Trong khi đó, Seyfried có tổ ấm với tài tử Thomas Sadoski cùng hai con: Nina (9 tuổi) và Thomas (5 tuổi). Sự đối lập giữa hai gia đình càng khiến công chúng Mỹ phẫn nộ trước sự thiếu đồng cảm từ nữ diễn viên.



