Triển lãm ảnh "Quê hương qua ống kính nhiếp ảnh nữ TP.HCM" lần thứ 13 đã chính thức khai mạc, diễn ra từ ngày 4 đến 11 tháng 3 tại trụ sở Hội nhiếp ảnh TP.HCM, địa chỉ 22 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành. Sự kiện thường niên này được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, quy tụ 165 tác phẩm đặc sắc từ 55 nữ nhiếp ảnh gia trên địa bàn thành phố.
Cảm xúc sâu sắc từ những khoảnh khắc đời thường
Nhiếp ảnh gia Đoàn Thi Thơ đã chia sẻ với phóng viên về sự xúc động khi mời được nhân vật trong bức ảnh của mình tham dự lễ khai mạc. Ban đầu, chị dự định trưng bày một bộ ảnh về mùa xuân, nhưng vào phút chót đã thay đổi bằng ba tấm ảnh đen trắng chụp tại công viên Lý Thái Tổ, nơi có biểu tượng giọt nước mắt tưởng niệm những người qua đời vì Covid-19.
"Tôi đến công viên vào ngày 29 Tết vừa qua và bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc đang đặt cành hoa tưởng niệm. Khoảnh khắc ấy thật giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nên tôi đã ghi lại ngay lập tức", chị Thơ tâm sự. Niềm xúc động càng nhân lên khi chị nhớ lại những bức ảnh về đại dịch từ cuộc thi "Việt Nam sẽ chiến thắng" năm 2021, nơi chị từng tham gia với vai trò ban giám khảo.
Gặp lại nhân vật trong ảnh
Bà Lê Ngọc Diêu, 81 tuổi, sống tại phường Chợ Quán, chính là nhân vật trong bức ảnh của chị Thơ. Bà chia sẻ: "Tôi rất vui khi trở thành một phần của triển lãm này. Hôm đó, tôi cùng cháu đến công viên tham quan và thấy mọi người đặt hoa tưởng niệm, nên tôi cũng làm theo. Không ngờ hành động nhỏ bé ấy lại tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt như vậy". Sự gặp gỡ giữa nhiếp ảnh gia và nhân vật đã thêm phần ấm áp cho không gian triển lãm.
Sắc xuân qua ống kính flycam
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trang Kim Cương đóng góp vào triển lãm những bức ảnh chủ đề mùa xuân, trong đó nổi bật là tác phẩm chụp chợ hoa Bến Bình Đông tại TP.HCM dịp Tết vừa qua. Chị đã sử dụng flycam để chụp vào ban đêm, áp dụng kỹ thuật phơi sáng để tạo ra hình ảnh lôi cuốn, kết hợp giữa động và tĩnh, rõ và mờ.
"Phơi sáng bằng flycam đòi hỏi sự kiên nhẫn vì phụ thuộc vào tốc độ gió, thời tiết và loại máy, nhưng kết quả lại rất sinh động và độc đáo", chị Kim Cương giải thích. Tác phẩm của chị không chỉ thể hiện vẻ đẹp của mùa xuân mà còn cho thấy sự sáng tạo trong kỹ thuật nhiếp ảnh hiện đại.
Đa dạng chủ đề và thông điệp ý nghĩa
Các tác phẩm tại triển lãm trải rộng trên nhiều chủ đề, từ thiên nhiên rực rỡ sắc màu, cảnh quan đô thị năng động, đến phong cảnh khắp mọi miền đất nước và cuộc sống bình dị hàng ngày. Đặc biệt, năm nay có nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc sôi động của thành phố nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước vào 30.4.2025, thể hiện sự lăn xả và tâm huyết của các nữ nhiếp ảnh gia.
Bà Ngô Thị Thu Ba, Trưởng ban Nhiếp ảnh nữ TP.HCM, nhấn mạnh: "Dù phải đối mặt với nhiều thách thức như sức khỏe, công việc gia đình, thiên chức làm mẹ và làm vợ, các chị em trong giới nhiếp ảnh vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình. Triển lãm này là minh chứng cho sự kiên trì và tài năng của họ".
Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả khách tham quan từ nay đến hết ngày 11 tháng 3, là cơ hội để công chúng chiêm ngưỡng và cảm nhận sâu sắc về quê hương qua góc nhìn tinh tế của các nữ nhiếp ảnh gia thành phố.



