Ra mắt ba tập thơ 'Vũ-Thanh-Hoa': Hành trình cảm xúc của người phụ nữ
Ra mắt ba tập thơ 'Vũ-Thanh-Hoa': Hành trình cảm xúc

Ngày 21/5, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ra mắt ba tác phẩm mới của nhà thơ Vũ Thanh Hoa với chủ đề "Người đàn bà khác trong tôi". Ba tập thơ gây chú ý cho độc giả trước hết ở cách đặt tên: ba âm tiết ghép lại thành tên tác giả: Vũ-Thanh-Hoa.

Dấu ấn sáng tạo độc đáo

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, có thể nói đó là một dấu ấn sáng tạo khá độc đáo của nhà thơ Vũ Thanh Hoa. Đọc ba tác phẩm của Vũ Thanh Hoa, độc giả thấy được sự chỉn chu và tính nhất quán trong tư duy sáng tạo của tác giả.

“Bộ ba tập thơ như một cuốn nhật ký tâm hồn được sắp xếp theo trình tự tuyến tính của thời gian và cảm xúc. Người đọc không chỉ thưởng thức từng bài thơ rời rạc, mà như đang lật giở từng trang của một cuốn "tiểu sử bằng thơ" đầy thăng trầm”, nhà văn Trịnh Bích Ngân phát biểu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giọng điệu thơ đắm đuối, day dứt

Nhà văn Trịnh Bích Ngân chia sẻ thêm, đọc trọn vẹn bộ ba tập thơ, ta thấy một giọng điệu thơ đắm đuối hơn, day dứt hơn rất nhiều so với những tác phẩm trước đây của chị. Thơ Vũ Thanh Hoa không trốn chạy đau khổ. Chị dám nhìn thẳng vào những góc khuất của tâm hồn, những đổ vỡ, những "giấc mơ bị mất cắp" giữa lòng thành phố hiện đại. Sự mạnh mẽ, bóc trần cảm xúc một cách đầy bạo liệt tạo nên sức cuốn hút gai góc. Nhưng sau tất cả những chênh vênh, cái đọng lại cuối cùng vẫn là bản ngã dịu dàng của một người phụ nữ tràn đầy tình yêu thương.

Hành trình sáng tác nhiều năm

Theo nhà văn Phan Đình Minh, ba tập thơ Vũ-Thanh-Hoa là một hành trình sáng tác nhiều năm của thi sĩ. “Vũ”, là 54 mảnh gương óng ánh với nhiều nỗi buồn đắng đót hơn vui. “Tôi nghĩ, nếu gọi “Vũ” là những giai thoại về người đàn bà “Gió”, từ cô đơn hiện sinh, từ lạc mất mình đến nhận diện lại mình để tìm bản ngã thơ riêng, thì tôi tin ở “Thanh” và “Hoa” sẽ là những đoạn đường kết trái”, nhà văn Phan Đình Minh chia sẻ.

Cảm nhận về tập thơ Thanh

Đối với tập thơ Thanh, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Ngô Minh Oanh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận rằng tập thơ này vẫn còn đâu đó chao chát dư âm của nỗi buồn, nhưng nỗi buồn đã lắng lại, được “chưng cất” để có cái nhìn bình tĩnh hơn, sáng hơn niềm tin yêu và khát vọng sống vươn lên. Cũng là điều cũ, người cũ đó thôi mà nay đã khác: Sự tàn nhẫn của thời gian/Sự vô cảm của không gian/Phủ định nỗi nhớ/Phản biện nỗi buồn/Anh còn dị bản trong em/Lụi tàn/Phôi sinh người đàn ông khác”(Phủ định). Sau những ngày giông gió, người thơ dường như đã bình tâm hơn: “Gió hun hút vọng về cổ tích/Nước mắt lăn trên mặt tượng/Những ngôi sao lịm dần/Bóng tối trườn qua rồi nhân bản hết bộ nhớ/Em nhìn sợi khói dích dắc bay và hát/Thản nhiên quên” (Thản nhiên).

Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Minh Oanh cũng nhận ra có một mạch chảy nữa trong tập Thanh. Bên cạnh mạch cảm xúc chủ đạo vẫn là tình yêu, khát khao, dại khờ, thất vọng, vỡ vụn, đơn côi, góa bụa, thì tập thơ Thanh là tập duy nhất có các bài thơ nói về thế sự. Các bài thơ Anh tên là gì?, Buổi sáng ở thành phố biển, Điên rồ bay... là những bài như thế. Với những bài thơ này Vũ Thanh Hoa đã ngước nhìn ra ngoài vùng cương tỏa của tình yêu, để cảm, để nghĩ như một công dân trước một thực trạng xã hội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ấn tượng từ tập thơ Hoa

Riêng với tập thơ Hoa - phần cuối của bộ ba - có lẽ cũng là phần mềm mại nhất, nhiều nữ tính nhất, nhưng đồng thời lại cho thấy rõ nhất một thi pháp thơ đang định hình khá riêng của Vũ Thanh Hoa. Nhà thơ Nguyên Hùng cho rằng đọc Hoa, dễ nhận ra đây không phải là kiểu thơ thiên về kể chuyện hay giãi bày trực tiếp thường thấy của người làm thơ ở thuở ban đầu. Vũ Thanh Hoa chọn cách đi vào cảm xúc bằng những mảnh hình ảnh rời, những liên tưởng phi logic bề ngoài nhưng lại liên kết với nhau bằng mạch tâm trạng bên trong. Thơ chị ít “kể”, nhiều “gợi”; ít cố tạo tứ lớn, mà thiên về tạo không khí bằng ngôn từ, thi ảnh. Có những bài gần như chỉ là một trường cảm giác mong manh, chập chờn giữa thực và mộng: “ánh trăng lạc đường/chùm bong bóng nương theo mây trắng/chân trời trải những vàng tơ...” (Mùa ngủ quên).

Chân dung người đàn bà qua ba tập thơ

Chia sẻ về ba tác phẩm mới của nhà thơ Vũ Thanh Hoa, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho biết, ba tập thơ “Vũ”, “Thanh” và “Hoa” liên kết thành một chân dung người đàn bà đi qua cuộc tình mà không thể nào thoát khỏi những hồi tưởng đeo bám. Người đàn bà ấy càng kiên định thủy chung thì dư âm cuộc tình càng nhói buốt.

Ba tập thơ “Vũ”, “Thanh” và “Hoa” đều không dễ đọc liền một hơi. Mỗi tập thơ đều có lý do để tồn tại độc lập, nhưng vẫn nằm trong mạch rung động chung của bản hòa âm “Vũ Thanh Hoa”. “Sau ba tập thơ này, tôi tin nhà thơ Vũ Thanh Hoa sẽ tiếp tục con đường khẳng định phong cách thi ca của mình như cách chị viết: Đổ tất cả buồn vui vào khói/tôi định vị mình giữa bản đồ đêm”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho hay.