Phi công 72 tuổi sống sót sau va chạm với kền kền, lạc trong rừng rậm Brazil
Phi công 72 tuổi sống sót sau va chạm với kền kền

Một phi công 72 tuổi, ông Altevir Edson, đã sống sót sau khi chiếc máy bay nhỏ của ông va chạm với một con kền kền và rơi xuống khu rừng rậm gần Belém, miền bắc Brazil. Sự cố xảy ra khi con chim lớn bay vào cánh quạt, khiến máy bay mất kiểm soát và lao xuống đất.

Cuộc tìm kiếm phi công mất tích

Khi xác máy bay được tìm thấy, ông Altevir không có mặt tại hiện trường. Các nhà chức trách đã phát động một cuộc tìm kiếm ráo riết, nhưng mật độ rừng mưa nhiệt đới dày đặc đã cản trở nỗ lực này. Người đàn ông 72 tuổi đã đi bộ vào rừng để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng nhanh chóng mất phương hướng và lạc đường.

Cuối cùng, ông được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn hơn 4,8 km, sau khi các đội tìm kiếm và cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái. Đoạn clip ghi lại cảnh nước ngập đến cổ lực lượng cứu hộ khi họ đưa ông đến nơi an toàn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giải cứu thành công

Trung tá Abedolins Xavier cho biết: "Altevir bị mất phương hướng, có nhiều vết trầy xước và khả năng vận động bị hạn chế. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc giải cứu và đưa được ông ấy đến khu vực đông dân cư." Ông được tìm thấy hơn 24 giờ sau vụ tai nạn.

Ông được sơ cứu tại hiện trường trước khi đưa đến bệnh viện gần đó. Các nguồn tin địa phương cho biết ông là một phi công giàu kinh nghiệm và việc va chạm với động vật hoang dã là rủi ro thường gặp khi lái máy bay cỡ nhỏ.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy một chiếc đồng hồ, kính mắt và quần áo bị bỏ lại gần xác máy bay. Cửa sổ máy bay bị vỡ và có vết máu tại hiện trường. Không quân Brazil cho biết vụ tai nạn đang được điều tra.

Sự việc xảy ra sau khi một máy bay phản lực đâm vào một tòa nhà thấp tầng ở Belo Horizonte, phía đông nam Brazil. Một trong những nạn nhân của vụ tai nạn đó được xác định là con trai của thị trưởng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình