Đỗ Quốc Trung bình thản giữa cuộc chiến phòng vé khốc liệt
Đỗ Quốc Trung bình thản giữa cuộc chiến phòng vé

Đường đua phim dịp 30/4 năm nay được xem là một trong những mùa phim đông đúc nhất khi năm tác phẩm cùng ra rạp. Các nhà làm phim gồm những cái tên kỳ cựu như Phan Gia Nhật Linh, Đức Thịnh, Lưu Thành Luân, cùng các gương mặt mới Võ Thạch Thảo và Đỗ Quốc Trung. Tuy nhiên, cuộc đua nhanh chóng ngã ngũ khi Phí Phông của Đỗ Quốc Trung gần như độc chiếm ngôi đầu với doanh thu bằng tổng bốn đối thủ cộng lại.

Đỗ Quốc Trung: 'Làm sáng tạo đã mệt, sao phải nghĩ nhiều về doanh thu?'

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đỗ Quốc Trung giữ tâm thế bình tĩnh trước kết quả phòng vé. Anh cho rằng doanh thu là cuộc chiến của các nhà sản xuất, còn nghệ sĩ chỉ là một phần trong tập thể. “Tôi nghĩ các nghệ sĩ cần cống hiến cho khán giả những sản phẩm chất lượng chứ không nên nghĩ đến việc tham chiến hay so kè”, anh nói.

Dù kinh phí dự án lớn, nhưng nhà sản xuất không đặt áp lực hoàn vốn lên vai đạo diễn. Đỗ Quốc Trung nhấn mạnh: “Người nghệ sĩ đã chịu áp lực sáng tạo rồi, tại sao lại phải gánh thêm áp lực của bài toán kinh tế? Hãy để kinh doanh là cuộc đua của các nhà sản xuất.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thể loại kinh dị chỉ là 'cái áo' bên ngoài

Đỗ Quốc Trung thừa nhận anh không nghĩ mình hợp với kinh dị, và Phí Phông không phải phim kinh dị thuần túy. “Kinh dị chỉ là cái 'áo' bên ngoài, còn điều tôi muốn kể nằm ở một tầng khác”, anh giải thích. Phim có nhiều jumpscare nhưng cũng chậm và phức tạp, điều mà anh cho là nỗ lực hòa giải giữa dòng phim thương mại và nghệ thuật.

Anh cho biết muốn làm những bộ phim có thể hòa giải hai phía, để khán giả thấy phim thương mại cũng có thể sâu sắc. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự đánh đổi: “Với thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay, mọi thứ cần đi chậm. Muốn mời khán giả bước sang một địa hạt khác, mình vẫn phải giữ lại một phần điều họ đã quen.”

Không phô diễn năng lực, nghệ sĩ không phải 'ngựa' đua

Trước những ý kiến cho rằng anh “ám ảnh” chứng minh tay nghề qua các cảnh quay dài và đại cảnh, Đỗ Quốc Trung khẳng định: “Tôi không nghĩ mình đến đây để phô diễn năng lực. Và nghệ sĩ không phải 'ngựa' để cứ phải đua xem ai nhiều số hơn.” Anh dẫn chứng trường hợp Kiều Minh Tuấn sau thành công Em chưa 18, bị đóng khung vào vai hài dù có thể làm được nhiều thứ hơn.

Anh cũng chia sẻ về phép tính đơn giản của mình: một phim thương mại thắng lớn 100 tỷ, phim nghệ thuật dưới 10 tỷ, cộng lại chia đôi là 55 tỷ. Con kể ba nghe đạt 55 tỷ, nhà sản xuất không thiệt, anh được làm phim, diễn viên có đất diễn, khán giả có món lạ. “Với tôi, đó là chiến thắng cho tất cả”, anh nói.

Mối lương duyên với Kiều Minh Tuấn

Cả hai phim của Đỗ Quốc Trung đều có Kiều Minh Tuấn đóng chính. Anh cho rằng đó là sự thuyết phục lẫn nhau, không phải chuyện ai “cứu” ai. “Tôi nhìn thấy ở anh Tuấn còn rất nhiều điều thú vị, những điều mà người khác chưa thể khai phá hết, và tôi thuyết phục được anh ấy”, anh nói.

Dũng cảm với lựa chọn giữa thương mại và nghệ thuật

Phí Phông thu về 180 tỷ đồng, phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Đỗ Quốc Trung thừa nhận: “Tôi đã xác định từ đầu mình đứng ở giữa thương mại và nghệ thuật, một lựa chọn 50-50. Phần mình mất đi là điều tôi đã lường trước.” Anh khẳng định làm nghệ thuật từ 25 năm nay và luôn trăn trở về điều mình thực sự muốn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

“Nếu tôi không nói điều này, có thể đến một lúc nào đó, các nhà làm phim trẻ sẽ mất niềm tin và tự hỏi: Liệu còn cơ hội nào để làm phim theo cách của chính mình hay không?” Anh hiểu thị trường đang cạnh tranh khốc liệt, nhưng vẫn tin có chỗ cho những người làm phim theo cách riêng.