Vở kịch lịch sử về Lê Văn Duyệt thu hút khán giả dịp Tết Bính Ngọ
Kịch lịch sử Lê Văn Duyệt hút khán giả dịp Tết

Vở kịch lịch sử về Lê Văn Duyệt gây ấn tượng mạnh trong mùa Tết Bính Ngọ

Trong khi nhiều sân khấu khác thường lựa chọn các vở diễn hài hước hoặc đầy màu sắc để phục vụ khán giả dịp Tết, thì Nhà hát kịch Idecaf đã mạnh dạn trình diễn vở kịch lịch sử Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử. Đây là tác phẩm duy nhất thuộc thể loại này được biểu diễn trong mùa kịch Tết Bính Ngọ, mang đến một lựa chọn độc đáo và ý nghĩa cho công chúng.

Thách thức và thành công bất ngờ

Việc Idecaf "dám" diễn kịch lịch sử được xem là một bước đi táo bạo, bởi đề tài này thường bị cho là khô khan và khó thu hút khán giả, đặc biệt trong dịp Tết khi mọi người thường tìm kiếm những tiếng cười nhẹ nhàng. Tuy nhiên, suất diễn vào tối 24-2 đã chứng minh điều ngược lại khi bán được hơn 200 vé. So với khán phòng lớn của Nhà hát Thanh Niên, con số này chỉ bằng nửa rạp, nhưng nếu so với nhiều sân khấu khác, nó tương đương với khoảng 3/4 sức chứa, cho thấy sự đón nhận tích cực từ phía khán giả.

Đối với Idecaf, kết quả này đã đạt được mục tiêu đề ra, bởi nhà hát mong muốn mang đến một phong vị riêng biệt cho khán giả trong mùa Tết. Sự thành công không chỉ nằm ở số lượng vé bán ra, mà còn ở chất lượng và ý nghĩa mà vở diễn mang lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Câu chuyện cảm động từ khán giả trung thành

Trước giờ diễn, đôi bạn trẻ Huy và Chi đã hào hứng chụp hình với poster của vở kịch đặt trước nhà hát. Linh Chi chia sẻ với báo chí rằng cô sống gần chợ Bà Chiểu và Lăng Ông Lê Văn Duyệt, từ nhỏ đã được nghe người lớn và thầy cô kể về vị danh nhân này, từ đó nảy sinh lòng ngưỡng mộ sâu sắc.

"Hồi nhỏ, tôi và các bạn cùng lớp thường rủ nhau vào lăng thắp nhang cho ông. Lớn lên, khi đọc thêm sách sử, tôi càng thêm xúc động và kính yêu người mà dân chúng xem như một vị thần", Chi tâm sự. Cô thường vào Lăng Ông để thắp nhang và "kể" với ông về những kế hoạch cũng như thành công trong cuộc sống, đặc biệt là vào dịp lễ Tết.

Sau nhiều năm du học tại Đài Loan, Tết này Chi được người yêu là Huy dẫn đi xem kịch về Đức ông. Huy cho biết anh biết bạn gái mình là fan hâm mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt, nên đã cố gắng đặt vé sớm để có chỗ ngồi tốt, gần sân khấu hơn so với lần xem trước đó.

Sức hút vượt biên giới và giá trị nghệ thuật

Không chỉ có Linh Chi, trong khán phòng còn có khá đông khán giả là Việt kiều. Họ cho biết đã đọc thông tin trên báo chí khen ngợi vở diễn, và bản thân họ cũng rất trân trọng Đức ông Lê Văn Duyệt, nên ngay khi biết lịch diễn đã lập tức mua vé.

Vở kịch Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử (tác giả Phạm Văn Quý, chỉnh lý Võ Tử Uyên, đạo diễn Hoàng Duẩn) từ khi ra mắt đã nhận được đánh giá cao từ cả giới chuyên môn lẫn công chúng. Năm 2024, vở đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu TP.HCM. Tính đến nay, vở đã diễn được khoảng 50 suất và được nhiều trường học đặt lịch như một giờ học lịch sử ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong đêm diễn đầu năm, vở kịch đã khiến khán giả khóc cười theo từng diễn biến, mỗi lớp diễn và câu thoại đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đặc biệt, những phân cảnh đối đầu giữa Tả quân Lê Văn Duyệt (do nghệ sĩ Đình Toàn thủ vai) và Huỳnh Công Lý đã để lại ấn tượng sâu sắc. Vở diễn còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đại Nghĩa, Quang Thảo, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên, Quốc Thịnh, Hòa Hiệp, Đông Hải và Quốc Tuấn.

Buổi khai diễn trước đó tại Nhà hát Thanh Niên vào tối 10-4 cũng thu hút đông đảo khán giả, với những tràng pháo tay liên tục vang lên cho hành động và lời nói chính trực của Đức ông Lê Văn Duyệt, khẳng định thông điệp: "Quan thì nên sống mãi trong lòng dân".