Hàng triệu người hâm mộ Argentina đã trải qua những giây phút thót tim và vỡ òa hạnh phúc khi đội tuyển quốc gia giành chức vô địch World Cup 2022 sau chiến thắng nghẹt thở trước Pháp trên chấm luân lưu. Khoảnh khắc được ghi lại tại Quảng trường Obelisco ở thủ đô Buenos Aires, nơi hàng chục nghìn CĐV tập trung theo dõi trận chung kết qua màn hình lớn.
Những giây phút căng thẳng tột độ
Trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, các CĐV Argentina liên tục thay đổi cảm xúc từ hy vọng sang lo lắng. Khi Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 23, cả quảng trường bùng nổ. Tuy nhiên, Pháp gỡ hòa nhờ cú đúp của Kylian Mbappé chỉ trong vòng 2 phút (phút 80 và 81), khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Hiệp phụ chứng kiến Messi lại đưa Argentina dẫn trước, nhưng Mbappé một lần nữa cân bằng tỷ số 3-3. Loạt luân lưu định mệnh diễn ra với những pha sút hỏng của cả hai bên, trước khi Gonzalo Montiel thực hiện thành công quả penalty quyết định, ấn định chiến thắng 4-2 cho Argentina.
Cảnh tượng hỗn loạn nhưng tràn ngập niềm vui
Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hàng nghìn CĐV Argentina đã òa khóc, ôm chầm lấy nhau và hát vang bài hát "Muchachos". Nhiều người leo lên các cột đèn, xe buýt và tượng đài để ăn mừng. Theo ước tính của cảnh sát địa phương, có khoảng 2 triệu người đã đổ ra đường phố Buenos Aires trong đêm 18/12.
"Tôi không thể tin nổi. Đây là giấc mơ thành hiện thực. Chúng tôi đã chờ đợi 36 năm cho khoảnh khắc này", anh Carlos Martinez, một CĐV 45 tuổi, chia sẻ trong nước mắt. "Messi xứng đáng với điều này. Cậu ấy là vĩ đại nhất".
Tác động lan tỏa khắp đất nước
Chiến thắng không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn tạo ra hiệu ứng kinh tế tích cực. Các quán bar, nhà hàng tại Buenos Aires hoạt động hết công suất, phục vụ hàng triệu khách hàng. Doanh thu từ bán áo đấu, cờ và các vật phẩm kỷ niệm tăng vọt. Theo báo cáo của Hiệp hội Bán lẻ Argentina, doanh số bán lẻ trong tuần lễ World Cup tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chính phủ Argentina cũng tuyên bố ngày 20/12 là ngày nghỉ lễ quốc gia để người dân có thể ăn mừng. Tổng thống Alberto Fernández đã đăng tải trên Twitter: "Cảm ơn các cầu thủ đã mang lại niềm tự hào cho dân tộc. Argentina vô địch!"



