Phòng Vé Tuần Này: 'Thỏ Ơi!!' Vẫn Thống Trị, Phim Mới Khó Soán Ngôi
Trong tuần này, thị trường điện ảnh Việt chứng kiến sự xuất hiện của hai phim mới: Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Nhà Mình Đi Thôi, cùng với phim ngoại Đồi Gió Hú ra rạp vào các ngày 26 và 27 tháng 2. Tuy nhiên, sự thống trị của Thỏ Ơi!! vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, với doanh thu tiếp tục tăng mạnh mỗi ngày.
Thỏ Ơi!! Vững Vàng Ở Vị Trí Số 1
Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến chiều ngày 26 tháng 2, Thỏ Ơi!! đã đạt tổng doanh thu ấn tượng 324 tỉ đồng, vượt qua Bộ Tứ Báo Thủ của chính Trấn Thành để lọt vào top 6 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Mỗi ngày, phim vẫn thu về thêm hơn mười tỉ đồng, củng cố vị trí dẫn đầu một cách vững chắc.
Các phim khác từ Tết Nguyên đán vẫn trụ rạp bao gồm:
- Báu Vật Trời Cho: Đang có cuộc lội ngược dòng bất ngờ khi được tăng thêm vài trăm suất chiếu, đưa tổng doanh thu lên 70 tỉ đồng và vươn lên vị trí số 2 phòng vé trong ngày.
- Nhà Ba Tôi Một Phòng: Hơi chững lại với tốc độ tăng doanh thu giảm sút, từ vị trí số 2 xuống số 3, nhưng tổng doanh thu vẫn rất tốt ở mức 97 tỉ đồng.
- Mùi Phở: Chính thức kết thúc cuộc đua phòng vé Tết với 34 tỉ đồng, số suất chiếu ngày càng giảm.
Phim Mới Chưa Tạo Được Đột Phá
Từ tuần này, sự quan tâm của khán giả hướng đến việc liệu có phim nào có thể lật đổ Thỏ Ơi!! ở vị trí top 1. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi và Nhà Mình Đi Thôi ra rạp gần như cùng lúc, nhưng doanh thu sớm chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, chưa đủ để đánh giá đường dài.
Sau các buổi chiếu dành cho giới truyền thông tại TP.HCM, dự báo ban đầu cho thấy:
- Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là phim âm nhạc với chủ đề ước mơ của người trẻ, được đánh giá tốt về sự trong trẻo và diễn xuất nhẹ nhàng, nhưng thiếu các yếu tố "đời" và câu chuyện hơi mơ mộng.
- Nhà Mình Đi Thôi là phim hài thương mại điển hình, kể về gia đình tham gia chương trình thực tế để kiếm tiền, mang tính giải trí nhưng khó trở thành đối thủ mạnh của Thỏ Ơi!!.
Phim Ngoại Và Kỳ Vọng Vào 'Tài' Của Mỹ Tâm
Phim tình cảm lãng mạn Mỹ Đồi Gió Hú, dù thành công tại thị trường Mỹ, chỉ đánh vào thị trường ngách ở Việt Nam với nhóm khán giả mê tiểu thuyết gốc. Phim có số suất chiếu hạn chế (hơn 700 suất) và doanh thu hiện tại là 850 triệu đồng.
Như vậy, khi chưa có đối thủ xứng tầm, vị trí top 1 phòng vé tuần tới của Thỏ Ơi!! vẫn khó lung lay. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào bộ phim Tài của bộ đôi nhà sản xuất Mỹ Tâm - Mai Tài Phến, dự kiến ra rạp vào ngày 6 tháng 3. Dù tên tuổi Mỹ Tâm rất thu hút, phim Tài vẫn là một ẩn số. Có thể đến tuần sau, khi dư âm của loạt phim Tết đã nguội, Tài mới có cơ hội bứt phá lên vị trí số 1.
Trong bối cảnh này, diễn viên Nguyễn Hùng, người nổi bật trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, đã bày tỏ sự thất vọng khi mất vai nam chính phim mới vào tay Trần Doãn Hoàng, người ban đầu chỉ đến casting vai nam phụ. Điều này cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong làng điện ảnh Việt hiện nay.



