Nana Kwaku Bonsam, người tự xưng là 'phù thủy' tiên đoán chính xác nhất các sự kiện World Cup, vừa đưa ra lời tiên đoán mới: 'World Cup này thuộc về Ronaldo và Bồ Đào Nha. Họ sẽ vô địch'. Ông cũng tuyên bố sẽ gỡ lời nguyền cho Harry Kane sau khi khiến tiền đạo người Anh tịt ngòi trong trận gặp Ghana.
Lời nguyền khiến Harry Kane bỏ lỡ cơ hội trước Ghana
Theo báo Marca (Tây Ban Nha), trường hợp Harry Kane không ghi bàn trong trận gặp Ghana ngày 24.6 vừa qua được cho là do 'lời nguyền' của Bonsam. Ghana đã cầm hòa Anh 0-0, và Kane bỏ lỡ một cơ hội rõ rệt khi sút bóng từ cự ly 5 mét nhưng đưa bóng vọt xà ngang. HLV Tuchel thốt lên: 'Không thể tin được. 99 lần trong 100 cơ hội như vậy cậu ấy sẽ ghi bàn'.
Trước trận đấu, Bonsam đã đăng thông điệp trên mạng xã hội tuyên bố đã 'làm phép' để khiến Kane tịt ngòi. Kết quả diễn ra đúng như vậy, làm kinh ngạc nhiều người.
Bonsam hứa gỡ lời nguyền cho Kane
Ngày 25.6, Bonsam viết trên mạng xã hội: 'Đừng giận nhé, Harry Kane. Chúng ta là bạn bè. Tôi chỉ làm phép để anh không ghi bàn vào lưới đội nhà của chúng tôi mà thôi. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi sẽ cầu nguyện để gỡ lời nguyền và giúp anh ghi bàn trở lại trong trận tiếp theo. Nếu đúng như vậy, anh có thể gọi cho tôi'. Ông để lại hai số điện thoại cho Kane liên lạc.
Nhận trách nhiệm về chấn thương của Ronaldo năm 2014
Trong một clip khác, Bonsam nhận trách nhiệm đã 'làm phép' khiến Ronaldo bị chấn thương đầu gối trước World Cup 2014, dẫn đến việc Bồ Đào Nha sớm bị loại ở vòng bảng. Lý do là vì Bồ Đào Nha cùng bảng với Ghana, và Bonsam muốn giúp đội nhà có chiến thắng. Tuy nhiên, cả hai đội đều bị loại sớm.
Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026?
Bonsam cho rằng lời tiên đoán Bồ Đào Nha vô địch là để bù đắp cho Ronaldo sau những gì ông gây ra năm 2014. Ông tuyên bố: 'World Cup lần này sẽ thuộc về Ronaldo và Bồ Đào Nha. Họ sẽ vô địch'.
Để chứng minh độ chính xác, Bonsam giải thích về trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ sớm bị loại dù thi đấu vượt trội. Ông nói: 'Đó là một sai lầm lớn. Tôi đã chuẩn bị bùa chú làm suy yếu đối thủ của Ghana, nhưng người học việc trượt tay khi cầm bản đồ, năng lượng chuyển hướng về Thổ Nhĩ Kỳ'. Thổ Nhĩ Kỳ thua Úc 0-2 và Paraguay 0-1 dù tung ra 62 cú sút và có những ngôi sao như Arda Guler, Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu.



