Đêm không ngủ của CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội
Đêm không ngủ của CĐV Tây Ban Nha tại Hà Nội

Đêm thức trắng cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha

Hàng trăm cổ động viên (CĐV) Tây Ban Nha đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đã tập trung tại một quán bar trên phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, để theo dõi trận chung kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh. Đêm chung kết diễn ra vào rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), khiến nhiều người phải thức trắng để cổ vũ.

Không khí cuồng nhiệt giữa lòng thủ đô

Ngay từ 23h đêm 14/7, quán bar đã chật kín người. Các CĐV mặc áo đỏ, vàng truyền thống, cầm cờ Tây Ban Nha, hô vang khẩu hiệu. Anh Miguel, một CĐV đến từ Madrid, cho biết: "Tôi đã sống ở Hà Nội 3 năm, nhưng chưa bao giờ thấy không khí cuồng nhiệt đến vậy. Dù phải thức khuya, chúng tôi vẫn tràn đầy năng lượng".

Những khoảnh khắc đáng nhớ

Khi Tây Ban Nha ghi bàn thắng quyết định ở phút 87, cả quán bar vỡ òa trong tiếng hò reo. Nhiều người ôm nhau, nhảy múa, hát vang bài ca chiến thắng. Chị Maria, một du học sinh, chia sẻ: "Cảm giác như đang ở quê nhà. Dù xa đất nước, nhưng tình yêu bóng đá kết nối tất cả chúng tôi".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tác động đến cộng đồng người Tây Ban Nha tại Hà Nội

Sự kiện này không chỉ là dịp để CĐV thể hiện tình yêu với đội tuyển, mà còn gắn kết cộng đồng người Tây Ban Nha tại Hà Nội. Theo ước tính, có khoảng 500 người Tây Ban Nha đang sống tại thủ đô. Đêm chung kết đã thu hút gần 200 người tham dự, tạo nên một bầu không khí lễ hội giữa lòng Hà Nội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình