Tình yêu vượt rào cản: Cặp đôi Việt - Cuba hạnh phúc sau hành trình chinh phục con riêng
Tình yêu Việt - Cuba vượt rào cản con riêng trên Vợ chồng son

Tình yêu vượt rào cản: Hành trình chinh phục con riêng của cặp đôi Việt - Cuba

Chương trình Vợ chồng son mới đây đã phát sóng câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc của cặp đôi Trần Thị Yến Nhi (30 tuổi, quê Cần Thơ, kinh doanh) và Michael Martinez Vega (đến từ Cuba). Michael đã có 10 năm sinh sống tại Việt Nam, hiện làm trong lĩnh vực kinh doanh. Anh gặp Yến Nhi lần đầu tiên tại một khách sạn ở Thành phố Hồ Chí Minh vào 3 năm trước, nơi anh thường biểu diễn với ban nhạc Cuba của mình.

Khởi đầu không mấy thuận lợi

Yến Nhi lúc đó là một bà mẹ đơn thân với con gái 4 tuổi. Lần gặp đầu tiên, chị không có ấn tượng tốt với chàng trai Cuba vì anh để đầu trọc. Ngược lại, Michael lại bị thu hút bởi vẻ đẹp ngọt ngào của Nhi nên đã chủ động bắt chuyện và xin số liên lạc.

"Lần đầu gặp cô ấy, tôi đã nói với bạn mình 'cô này là vợ tương lai của tôi'. Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi cảm nhận rõ điều ấy", Michael chia sẻ.

Sau khi có số điện thoại, anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Có những ngày, anh sẵn sàng "dầm mưa dãi nắng", mang hoa đến đợi trước cổng nhà chỉ để được gặp và tặng quà cho người mình thương.

Bước ngoặt từ sự quan tâm chân thành

Yến Nhi thừa nhận, vì đã trải qua một lần đổ vỡ nên chị có tâm lý dè chừng trước tình cảm của Michael. Tuy nhiên, một sự kiện đã thay đổi mọi thứ: khi con gái chị bị bệnh phải phẫu thuật gây mê.

"6 giờ sáng, anh ấy đã có mặt ở bệnh viện nhưng không dám lên thăm. Anh nhắn tin: 'Có chuyện gì nhớ gọi cho anh, anh sẽ ngồi đây đợi'. Anh ấy đợi đến 15 giờ, khi con tôi phẫu thuật xong mới đi ăn. Từ ngày đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh với con gái tôi", Yến Nhi xúc động kể lại.

Thử thách lớn: Chinh phục con riêng

Michael chia sẻ, anh vốn không thích trẻ con và việc chăm sóc một đứa trẻ với anh rất khó khăn. Tuy nhiên, lần đầu gặp con gái riêng của Yến Nhi, anh đã có cảm xúc đặc biệt, bản năng làm cha khiến anh muốn yêu thương và bảo vệ em bé này.

Thế nhưng, con gái của Yến Nhi lại phản đối dữ dội. Cô bé sợ mẹ có người mới sẽ không còn quan tâm đến mình, sợ ba dượng không yêu thương mình thật lòng. Trong suốt một năm, Michael và Yến Nhi tìm mọi cách để vun đắp tình cảm nhưng đều thất bại.

Khoảnh khắc đột phá và hạnh phúc viên mãn

Thấy tình hình căng thẳng, Yến Nhi từng muốn chia tay để giải thoát cho Michael. Anh chàng cũng đau lòng không kém và đã khóc rất nhiều. "Nhưng điều khiến tôi nể ở anh ấy là sự kiên trì, không bỏ cuộc. Anh nói sẽ dành cả cuộc đời để con gái tôi cảm nhận được tình yêu thương chân thành", Yến Nhi cho biết.

Bước ngoặt đến khi Michael quyết định dọn đồ trở về Cuba. Trước khi đi, anh nói lời tạm biệt đầy thắm thiết với con gái của Yến Nhi. Khi anh xách vali quay đi, cô bé khóc nức nở: "Mẹ ơi, ba đi rồi. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa. Con đánh mất ba rồi mẹ ơi".

"Lúc ấy, tôi nhận ra, tôi thực sự đã có một người con gái", Michael xúc động nói.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024. Hơn một năm qua, Michael đã trở thành người chồng, người cha mẫu mực, là chỗ dựa vững chãi cho mẹ con Yến Nhi. Mỗi sáng, anh dậy sớm đưa con đi học dù đêm hôm trước làm việc đến khuya.

Trên sóng Vợ chồng son, Michael nhắn nhủ đến con gái: "Con biết rằng, ba rất yêu quý con. Ba muốn con biết, ba luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con. Ba rất may mắn khi con đến với cuộc đời ba".

Con gái riêng của Yến Nhi – bé Phương Anh đã vô cùng xúc động trước lời nhắn nhủ chân thành này, khép lại hành trình tình yêu đầy thử thách nhưng kết thúc có hậu của một gia đình đa văn hóa đặc biệt.