Hệ sinh thái giải trí Cha Ga Won chao đảo trước làn sóng nghệ sĩ rời đi
Hệ sinh thái giải trí do nữ CEO Cha Ga Won đứng đầu đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có khi liên tiếp vướng vào những nghi vấn nợ thù lao, vi phạm hợp đồng và thiếu minh bạch tài chính. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi bản thân Cha Ga Won bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo số tiền khổng lồ lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Làn sóng nghệ sĩ hàng loạt chấm dứt hợp đồng
Theo thông tin từ Daum, ba cựu thành viên nổi tiếng của nhóm EXO là Chen, Baekhyun và Xiumin đã chính thức gửi văn bản pháp lý vào cuối tháng 3, thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty. Các nghệ sĩ này cho biết họ đã nhiều lần yêu cầu công ty làm rõ vấn đề thanh toán thù lao nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng, buộc phải đưa ra quyết định rời đi. Đây không phải lần đầu tiên họ đối mặt với tranh chấp hợp đồng, khi vào năm 2023, họ cũng từng có mâu thuẫn với SM Entertainment xoay quanh vấn đề minh bạch thu nhập.
Không chỉ dừng lại ở ba cựu thành viên EXO, làn sóng rời công ty đã nhanh chóng lan rộng sang nhiều nghệ sĩ khác trong hệ sinh thái. Nam ca sĩ Taemin cũng đã kết thúc hợp đồng với Big Planet Made sau gần hai năm gắn bó. Theo tiết lộ, ngoài vấn đề tài chính, Cha Ga Won còn bị tố ký kết hợp đồng bên ngoài mà chưa có sự đồng thuận của nam nghệ sĩ này.
Nhóm nhạc và diễn viên đồng loạt rời bỏ
Nhóm nhạc nữ VIVIZ cũng thông báo chấm dứt hợp đồng với Big Planet Made từ ngày 4/3, với lý do công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán và không đảm bảo hoạt động quản lý. Đại diện pháp lý của nhóm cho biết tình trạng chậm chi trả đã kéo dài từ cuối năm 2025, đồng thời nhiều kế hoạch quan trọng như phát hành album cũng bị hủy bỏ một cách đột ngột. Thậm chí, một số chi phí hoạt động thiết yếu phải do cá nhân các thành viên tự chi trả.
Phần lớn thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng The Boyz cũng đã thông qua đại diện pháp lý để chấm dứt hợp đồng với One Hundred. Lý do được đưa ra là công ty đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng và làm mất niềm tin. Các nghệ sĩ cho biết họ không được cung cấp báo cáo thanh toán chi tiết trong thời gian dài, trong khi các điều kiện làm việc cơ bản như phương tiện di chuyển, chỗ ở hay phòng tập luyện đều bị cắt giảm hoặc gián đoạn, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình hoạt động nghệ thuật.
Nam diễn viên Lee Seung Gi cũng được xác nhận đã gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với Big Planet Made vào cuối tháng 3. Đại diện pháp lý của anh cho biết quyết định này xuất phát từ việc công ty vi phạm các điều khoản hợp đồng, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ thanh toán và quản lý.
Cáo buộc lừa đảo và phản ứng từ công ty
Trước làn sóng nghệ sĩ rời đi, phía công ty cho biết đang nỗ lực ổn định tình hình và giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán. Tuy nhiên, khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Cha Ga Won bị cáo buộc lừa đảo số tiền khoảng 30 tỷ won, tương đương hơn 500 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, bà bị nghi ngờ sử dụng danh tiếng của các nghệ sĩ để kêu gọi hợp tác kinh doanh, nhận tiền đặt cọc nhưng không triển khai dự án như đã cam kết.
Phía CEO Cha Ga Won sau đó đã lên tiếng tuyên bố sẽ phối hợp điều tra sau khi công ty giải trí bị khám xét vì nghi vấn lừa đảo số tiền lớn. Tuy nhiên, những bê bối liên tiếp, từ tranh chấp tài chính đến điều tra pháp lý, đang đẩy hệ sinh thái giải trí này vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi thành lập.
Những hệ lụy từ khủng hoảng:
- Hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu rời bỏ công ty vì nợ thù lao và vi phạm hợp đồng.
- Hoạt động quản lý và hỗ trợ nghệ sĩ bị đình trệ, ảnh hưởng đến lịch trình biểu diễn.
- Danh tiếng của hệ sinh thái giải trí bị tổn hại nghiêm trọng trước công chúng và giới chuyên môn.
- CEO Cha Ga Won đối mặt với cáo buộc lừa đảo tài chính quy mô lớn, làm phức tạp thêm tình hình.
Cuộc khủng hoảng này không chỉ làm rung chuyển nội bộ các công ty trực thuộc mà còn gây ra nhiều lo ngại về sự minh bạch và ổn định trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Tương lai của hệ sinh thái do Cha Ga Won đứng đầu hiện đang là một dấu hỏi lớn, trong khi các nghệ sĩ tiếp tục tìm kiếm con đường mới để phát triển sự nghiệp.



