Sáng 24/7, Hà Phương (39 tuổi) cùng con trai Hà Khoa (13 tuổi) đã chính thức đặt chân đến Huế, khép lại hành trình đi bộ 750 km từ Hà Nội kéo dài 54 ngày. Hai mẹ con được Sở Du lịch TP. Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chào đón tại cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế.
Đón tiếp nồng hậu tại cổng Ngọ Môn
Đại diện hai đơn vị đã trao tặng quà lưu niệm và chúc mừng hai mẹ con, đồng thời mong họ có thêm nhiều trải nghiệm khi khám phá di sản, văn hóa, con người và ẩm thực Cố đô. Tại đây, Hà Phương và Hà Khoa đã tận mắt xem lễ đổi gác – nghi thức quân sự triều Nguyễn được tái hiện hàng ngày lúc 8h30 tại cổng Ngọ Môn. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm dành cho du khách khi tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế.
Cảm xúc của người mẹ
Trao đổi với Tri Thức – Znews, Hà Phương xúc động cho biết: “Hành trình đi bộ đến Huế vốn đã là một kỷ niệm đẹp, nhưng sự yêu thương và những tình cảm mọi người dành cho chúng tôi khiến chặng đường ấy trở nên ấm áp và đáng nhớ hơn rất nhiều”. Chị khẳng định những tình cảm mà Huế dành cho hai mẹ con sẽ là kỷ niệm đẹp mà chị luôn trân trọng.
Hành trình 54 ngày qua nhiều địa phương
Hà Phương, giáo viên giáo dục đặc biệt tại Hà Nội, cùng con trai khởi hành từ ngày 1/6 với mục tiêu đi bộ từ Hà Nội đến Huế. Trên hành trình dài khoảng 750 km, hai mẹ con đã đi qua nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung, kết hợp tham quan các di tích lịch sử, văn hóa. Theo chị, chuyến đi là cơ hội để con được trải nghiệm thực tế, tìm hiểu thiên nhiên, lịch sử và gặp gỡ những con người trên dọc hành trình.
Kế hoạch tương lai
Sau hơn 50 ngày, hai mẹ con đã dành thời gian nghỉ ngơi, sắp xếp lại hình ảnh, video và những câu chuyện trong chuyến đi để lưu giữ làm kỷ niệm trước khi chuẩn bị cho những hành trình mới. Mục tiêu tiếp theo của họ là chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. “Mỗi chuyến đi đều có hình thức khác nhau, nhưng mục tiêu thì luôn giống nhau, được cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, khám phá đất nước và lưu lại những ký ức đẹp trong tuổi thơ của con”, người mẹ nói. Chị cho biết nhiều năm sau, điều hai mẹ con nhớ nhất sẽ không phải đã đi được bao xa, mà là cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi 13 của con trai theo một cách thật đặc biệt.



