Chỉ trong ba ngày cuối tuần (từ 26 đến 28/6), chuỗi lễ hội đã diễn ra tại ba địa điểm chính khu vực Tây Hồ: vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ và vườn hoa Lạc Long Quân, cùng 16 xã, phường có vùng trồng sen trên địa bàn thành phố. Điểm nhấn là sân chơi dành cho thế hệ trẻ với sự tham gia của 500 em thiếu nhi, trong đó có gần 100 em nhỏ quốc tế, tham gia vẽ tranh chủ đề “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ”. Ngoài ra, lễ hội còn có không gian “Sen - Trình diễn và Cộng đồng” và triển lãm nhiếp ảnh “Hương sắc Sen Tây Hồ”.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI
Cũng trong tối 26/6, tại Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với sự tham gia của đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội quy tụ gần 700 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên, biểu diễn và đối thoại về văn hóa, thể thao. Theo ban tổ chức, đây là dịp nâng cao đặc trưng văn hóa giữa các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống, phát triển vị thế và sức cạnh tranh của du lịch bản địa trong tiến trình hội nhập.
Hang Mũi Trâu – viên ngọc thô của du lịch biển Nghệ An
Tại Nghệ An, địa danh hang Mũi Trâu chính thức được đưa vào bản đồ du lịch biển Quỳnh. Được coi là “viên ngọc thô” ở cửa biển Bắc Trung Bộ, hang nằm bên cạnh cửa biển Lạch Quèn, dưới chân núi Mảnh Sơn (xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An). Thắng cảnh hang động kỳ thú này sở hữu vẻ đẹp hoang sơ giữa biển cả, núi non. Vài năm trở lại đây, hang Mũi Trâu đã được du khách biết đến qua truyền thông rộng rãi và trở thành điểm dừng chân hấp dẫn cho những ai khám phá biển Nghệ An. Lễ hội và sự kiện mới này hứa hẹn thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước.



