Ca sĩ Đoan Trường bị nhắc nhở vì lấy đá thủy tinh ở bãi biển Nga
Ca sĩ Đoan Trường bị nhắc nhở vì lấy đá thủy tinh Nga

Nam ca sĩ kiêm blogger du lịch Đoan Trường vừa có chuyến đi đến thành phố cảng Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga vào giữa tháng 6. Hành trình kéo dài hơn 16 tiếng với ba chặng bay nối chuyến qua bốn sân bay, từ TP.HCM đến Quảng Châu (Trung Quốc), rồi sang Cáp Nhĩ Tân và cuối cùng là Nga.

Ấn tượng mạnh với Glass Beach

Đoan Trường cho biết điểm đến để lại ấn tượng mạnh nhất là “bãi biển thủy tinh” (Glass Beach) bên vịnh Ussuri, cách trung tâm Vladivostok khoảng 30 phút di chuyển. Theo anh, bờ biển được phủ kín bởi hàng triệu mảnh thủy tinh nhiều màu, nhẵn bóng, lấp lánh dưới nắng, nằm giữa khung cảnh bờ đá gồ ghề và cát đen núi lửa. Nơi đây được nhiều tạp chí du lịch xếp vào hàng những bãi biển thủy tinh đẹp nhất thế giới.

Bị nhắc nhở khi lấy đá làm kỷ niệm

Ca sĩ Đoan Trường quyết định nhặt một túi nhỏ để mang về làm kỷ niệm. Tuy nhiên, anh lập tức bị hướng dẫn viên và tài xế người Nga nhắc nhở. “Tài xế và hướng dẫn viên người Nga đã nhắc tôi cất những viên đá lại. Họ nói nếu ai cũng mang đá về thì vài chục năm nữa bãi biển có thể sẽ biến mất”, nam ca sĩ kể.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đoan Trường cho biết trong suốt thời gian tham quan, anh không nhìn thấy bất kỳ biển báo nào cấm nhặt đá, nên mới định lấy một số viên. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng việc giữ gìn thắng cảnh này phụ thuộc vào ý thức của mỗi du khách.

Ý kiến trái chiều từ cộng đồng

Sau khi chia sẻ trải nghiệm, câu chuyện của nam ca sĩ thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng không nên mang bất cứ viên đá nào khỏi bãi biển để góp phần bảo tồn cảnh quan. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng những viên đá này vốn được hình thành từ rác thải do con người tạo ra từ nhiều thập kỷ trước.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất

Dù vậy, Đoan Trường cho biết điều quan trọng với anh không phải là vài viên đá mang về, mà là khoảnh khắc đứng giữa bãi biển lúc hoàng hôn, ngắm hàng triệu viên sỏi thủy tinh lấp lánh như những viên ngọc quý.

Hành trình đến Vladivostok

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam ca sĩ cho biết đoàn của anh gồm 24 du khách Việt Nam. Dù tất cả đều đã có visa Nga, khi nhập cảnh vẫn có 18 người bị giữ hộ chiếu để kiểm tra bổ sung các giấy tờ như lịch trình tham quan, khách sạn lưu trú, bảo hiểm du lịch, vé máy bay và thông tin đơn vị lữ hành phía Nga.

Nguồn gốc độc đáo của Glass Beach

“Bãi biển thủy tinh” nằm ở ngoại ô thành phố Vladivostok. Điều đặc biệt của khu thắng cảnh này lại là vẻ đẹp bắt nguồn từ rác thải. Trước đây, khu vực này là nơi tập kết lượng lớn chai rượu, bia cùng đồ sành sứ bị vứt bỏ từ các nhà máy thủy tinh, gốm sứ địa phương. Qua nhiều thập kỷ, sóng biển mài nhẵn các mảnh vỡ, biến chúng thành những viên 'cuội thủy tinh' đủ sắc màu.

Glass Beach từng bị cấm lui tới vì ô nhiễm và nguy hiểm, nay được bảo vệ và trở thành điểm tham quan hút khách. Dù vậy, giới chuyên môn cảnh báo lớp thủy tinh có thể biến mất trong vài thập kỷ tới do tiếp tục bị sóng bào mòn. Theo nhiều du khách, bãi biển đẹp nhất vào mùa hè khi ánh nắng chiếu xuyên qua các viên đá tạo nên hiệu ứng lung linh như pha lê. Mùa đông, nền tuyết trắng càng làm nổi bật những viên sỏi nhiều màu, tạo nên khung cảnh tương phản độc đáo.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình