Cô gái Phú Thọ chinh phục 7 vùng biển đẹp nhất Việt Nam với 12 triệu đồng
Một cô gái trẻ đến từ Phú Thọ đã thực hiện chuyến du lịch một mình đến 7 vùng biển đẹp nhất Việt Nam chỉ với 12 triệu đồng. Hành trình kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phú Quốc (Kiên Giang), bao gồm các điểm đến nổi tiếng như Bãi Cháy, Sầm Sơn, Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang, Mũi Né và Phú Quốc.
Chi tiết hành trình và chi phí
Cô gái, tên là Nguyễn Thị Hương, 25 tuổi, đã lên kế hoạch chi tiết để tiết kiệm tối đa. Vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội đến các điểm đến được đặt trước với giá ưu đãi, tổng cộng 3,5 triệu đồng. Chi phí ăn uống khoảng 150.000 đồng/ngày, tổng 2,25 triệu đồng. Chỗ ở chủ yếu là hostel hoặc nhà nghỉ giá rẻ, trung bình 200.000 đồng/đêm, tổng 3 triệu đồng. Di chuyển giữa các thành phố bằng xe khách và tàu hỏa, hết 2,5 triệu đồng. Vé tham quan và các chi phí khác khoảng 750.000 đồng.
Kinh nghiệm du lịch một mình tiết kiệm
Hương chia sẻ: "Mình muốn chứng minh rằng du lịch một mình không hề đắt đỏ. Quan trọng là lên kế hoạch kỹ lưỡng và linh hoạt." Cô cũng cho biết, việc đi một mình giúp cô tự do khám phá và kết bạn mới. "Nhiều người nghĩ du lịch một mình cô đơn, nhưng thực tế mình gặp được rất nhiều bạn đồng hành thú vị," Hương nói thêm.
Những điểm đến ấn tượng
Trong số 7 vùng biển, Hương ấn tượng nhất với bãi biển Mũi Né với những đồi cát trắng và hoàng hôn tuyệt đẹp. "Cảnh sắc ở Mũi Né thực sự làm mình say đắm. Mình đã ở lại đây 3 ngày để khám phá hết vẻ đẹp của nó," cô kể. Ngoài ra, Phú Quốc với làn nước trong xanh và hải sản tươi ngon cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên.
Lời khuyên cho người muốn du lịch một mình
Hương khuyên những ai muốn thử du lịch một mình nên bắt đầu từ những chuyến đi ngắn ngày, chọn điểm đến an toàn và luôn mang theo bản đồ offline. "Đừng ngại hỏi người dân địa phương, họ rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ," cô nhấn mạnh. Chuyến đi của Hương đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu thích xê dịch.



