Phụ huynh đưa con 'ăn bờ ngủ bụi' xuyên Việt trước ngày tựu trường
Đưa con road trip xuyên Việt trước tựu trường

Trước ngày con trở lại trường, nhiều phụ huynh 'chốt sổ' kỳ nghỉ hè bằng những chuyến road trip dài ngày. Không mua tour, họ tự lái xe, đưa con băng đèo, ngủ homestay và khám phá những vùng đất trước đây chỉ thấy qua sách vở, màn hình.

Gia đình 3 thế hệ xuyên miền Bắc

Chị Đoàn Thị Thanh Giang (31 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) cùng gia đình quyết định khám phá miền Bắc trong kỳ nghỉ hè năm nay. Hành trình kéo dài 13-14 ngày với 6 người lớn và 4 trẻ nhỏ, di chuyển bằng 2 ô tô trên cung đường hơn 2.000 km từ Hà Nội qua các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc rồi về Nghệ An.

Chị Giang gọi vui đây là chuyến đi của 'khối nghỉ hè' và 'khối nghỉ hưu', bởi ngoài các con còn có ông bà đồng hành. Điều quan trọng nhất không nằm ở số điểm check-in, mà là lần hiếm hoi 3 thế hệ được ở bên nhau liên tục suốt nhiều ngày. 'Hạnh phúc nhất là vợ chồng mình có cả bố mẹ và các con bên cạnh. Qua từng cung đường, các cháu được trò chuyện, chăm sóc ông bà. Chỉ cần cùng con cháu ăn cơm, ngắm cảnh, ông bà đã rất vui', chị Giang chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi đi cùng người lớn tuổi và trẻ nhỏ, chị Giang ưu tiên homestay thuận tiện, tự nấu ăn và luôn chuẩn bị đồ ăn phù hợp cho ông có tiền sử tiểu đường và bà ăn chay. Cứ sau khoảng 3 giờ di chuyển trên đường đèo dốc, đoàn lại dừng xe nghỉ ngơi.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần lên đỉnh Fansipan. Dù trời mưa, sương mù dày, ông bà không chỉ lên được đỉnh mà còn đi bộ khoảng 600 bậc thang dốc khi xuống. Gia đình còn trekking ở Tả Van, đến Lũng Cú, sông Nho Quế, thác Bản Giốc. Lịch trình linh hoạt thay đổi tùy sức khỏe, thời tiết và đường sá.

Dù chi phí dự kiến 50 triệu đồng tăng lên gần 100 triệu đồng vì nhiều sự cố, chị Giang và chồng vẫn rất vui. 'Đưa bố mẹ và các con đi qua nhiều vùng đất là kế hoạch chúng mình đặt ra từ lâu, đến nay đã làm được', chị nói.

Chậm rãi để con trải nghiệm

Chị Trần Thị Thu Hồng (33 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng chồng vừa hoàn thành chuyến road trip 10 ngày, gần 2.000 km, cùng hai con là Khoai (10 tuổi) và Xoài (5 tuổi). Thay vì đi máy bay, họ tự lái xe từ Hà Nội vào Huế, Đà Nẵng để các con tận hưởng cả hành trình.

Nhờ chủ động phương tiện, gia đình chị Hồng có thể ghé bãi Đá Nhảy, cánh đồng điện gió Quảng Bình, dừng trên đèo Hải Vân ngắm vịnh Lăng Cô và đoàn tàu Bắc-Nam. 'Vợ chồng mình muốn con biết về đất nước mình không chỉ qua sách hay màn hình, mà bằng cảnh vật, món ăn và những người gặp trên đường', chị chia sẻ.

Trước khởi hành 2 tuần, chị Hồng lập kế hoạch chi tiết. Vì chỉ có chồng lái xe, mỗi ngày cả nhà chỉ di chuyển 150-300 km. Xe được kiểm tra kỹ, nơi nghỉ ưu tiên sạch sẽ, có chỗ đỗ ô tô. Trên xe luôn có thuốc cơ bản, quần áo dự phòng, đồ ăn nhẹ, đồ chơi và nước uống. Chị cũng xác định lịch trình có thể thay đổi để mọi người không bị quá sức.

Điều khiến chị Hồng bất ngờ là các con không chỉ nhớ địa điểm nổi tiếng mà còn nhớ cảm giác mỗi sáng thức dậy ở một thành phố khác, ăn tại quán địa phương hay say cáp treo lần đầu. Sau chuyến đi, chị nhận thấy các con dạn dĩ hơn, tò mò về văn hóa, món ăn, con người và học cách thích nghi khi gặp nắng gắt hay thay đổi kế hoạch.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

'Đi cùng trẻ nhỏ, đừng cố nhồi quá nhiều điểm. Người lái phải ngủ đủ, không cố lái khi mệt. Chậm một chút nhưng mọi người đều khỏe, vui và an toàn vẫn tốt hơn chạy theo lịch trình', chị Hồng nói.

Chuyên gia: Hãy du lịch chậm để gần nhau hơn

Ông Đoàn Đức Minh, Phó trưởng khoa Du lịch, ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng để mỗi chuyến đi thực sự tái tạo năng lượng, các gia đình cần cân nhắc kỹ mục đích, sức khỏe từng thành viên và khả năng tài chính. Thay vì chạy theo số lượng điểm đến, phụ huynh nên chọn du lịch chậm, dành thời gian cảm nhận cảnh quan, văn hóa địa phương và trò chuyện cùng nhau.

Với chuyến đi có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, lịch trình càng cần vừa sức, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý và không tạo áp lực cho người lái xe. Ngoài ra, các gia đình cũng có thể tái tạo năng lượng bằng những hoạt động gần gũi, ít tốn kém như dã ngoại gần nhà, cắm trại cuối tuần hay tham gia hoạt động ngoài trời. Điều quan trọng không nằm ở việc đi xa hay chi tiêu nhiều, mà ở khoảng thời gian các thành viên thực sự hiện diện bên nhau.