Truyện ngắn: Cơn bão
Nửa đêm, nó chợt tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, nó như nghe thấy tiếng gì đó thốt ra từ đâu đây, gần lắm. Trời tối đen như mực, nó mò tay xuống nền đất rồi quờ tay tìm mẹ. Bỗng nó tỉnh hẳn ngủ, vì thấy tay mình ươn ướt. Thì ra nó đã quờ trúng mặt mẹ. Ngồi bật dậy, nó dò dẫm thắp chiếc đèn dầu đã gần cạn tới bấc. Là mẹ nó đang khóc.
Tác giả: Việt Phi. Giọng đọc: Thành Tuấn. Lời bình: Nhà văn Phong Điệp. Minh họa: Họa sĩ Đỗ Dũng. Thời lượng: 19 phút 22 giây.


