Lần đầu tới Việt Nam, chàng trai Nga phải lòng ở 3 năm vẫn chưa muốn về
Chàng trai Nga phải lòng Việt Nam 3 năm chưa muốn về

Lần đầu tiên đến Việt Nam, chàng trai người Nga Alexander (30 tuổi) đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của đất nước hình chữ S. Anh chia sẻ rằng mình chỉ dự định đi du lịch ngắn ngày, nhưng rồi lại bị cuốn hút đến mức quyết định ở lại suốt 3 năm và vẫn chưa muốn về.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với Việt Nam

Alexander kể rằng anh từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nga. Sau một thời gian dài căng thẳng, anh quyết định xin nghỉ phép và đi du lịch Đông Nam Á. Điểm đến đầu tiên của anh là Việt Nam, và ngay từ khi đặt chân đến Hà Nội, anh đã cảm thấy một sự kết nối đặc biệt.

“Tôi thích không khí nhộn nhịp của phố phường, những quán cà phê vỉa hè, và đặc biệt là nụ cười thân thiện của người dân nơi đây. Mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị”, Alexander chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình khám phá và gắn bó

Sau vài tuần du lịch, Alexander quyết định kéo dài thời gian lưu trú. Anh thuê một căn hộ nhỏ ở quận Hoàn Kiếm và bắt đầu tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Anh đặc biệt yêu thích các món ăn đường phố như phở, bún chả và cà phê trứng.

“Tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Ẩm thực Việt Nam thực sự tuyệt vời. Mỗi ngày tôi đều khám phá một món mới và không bao giờ thấy chán”, anh nói.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, Alexander còn tham gia các lớp học tiếng Việt và kết bạn với nhiều người địa phương. Anh cho biết việc học tiếng Việt khá khó nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, anh đã có thể giao tiếp cơ bản.

Lý do chưa muốn về

Khi được hỏi vì sao ở lại lâu như vậy, Alexander cười: “Việt Nam có quá nhiều điều để khám phá. Tôi đã đi từ Bắc vào Nam, thăm Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM và nhiều nơi khác. Mỗi vùng miền đều có vẻ đẹp riêng. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong một cuốn sách phiêu lưu vậy”.

Ngoài ra, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với Nga cũng là một yếu tố khiến anh có thể thoải mái sinh sống mà không phải lo lắng về tài chính. Alexander hiện đang làm việc từ xa cho một công ty Nga, giúp anh duy trì thu nhập ổn định.

“Nhiều người hỏi tôi khi nào về nước. Tôi thường trả lời: 'Có thể là năm sau, hoặc có thể không bao giờ'. Tôi yêu cuộc sống ở đây và chưa có kế hoạch rời đi”, Alexander chia sẻ.

Dự định tương lai

Alexander cho biết anh đang có ý định mở một quán cà phê nhỏ tại Hà Nội, kết hợp giữa phong cách Nga và Việt Nam. Anh hy vọng sẽ tạo ra một không gian ấm cúng để mọi người có thể thưởng thức cà phê và trò chuyện.

Câu chuyện của Alexander là một minh chứng cho sức hút kỳ lạ của Việt Nam đối với du khách quốc tế. Với cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, không khó hiểu khi nhiều người đã 'phải lòng' và không muốn rời xa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình