Ngày 17/7, Dora May Aguilon và chồng cô, Francis, đang đi trên đường EDSA ở Metro Manila, Philippines, thì phát hiện một con trăn lưới xuất hiện trên xe máy của họ. Ban đầu, Dora nghĩ rằng mình đã đá con trăn rơi khỏi xe khi đang lái, nhưng ngày hôm sau, họ lại thấy nó ẩn nấp bên trong xe.
Phát hiện bất ngờ trên đường EDSA
Cặp đôi cho biết họ đang di chuyển trên tuyến đường đông đúc thì thấy con trăn. Dora kể lại: "Tôi đã đá nó khi đang lái xe, tin rằng nó đã rơi ra ngoài. Nhưng sáng hôm sau, chúng tôi lại thấy nó trong xe, khiến cả hai phải về nhà để bắt nó."
Đoạn clip ghi lại cảnh Francis dùng một thanh kim loại cẩn thận chọc con trăn từ dưới chỗ để chân của xe máy. Khi anh cố gắng dụ con vật ra ngoài, nó bất ngờ trườn sâu hơn vào trong xe, biến mất dưới yên xe.
Quá trình bắt trăn gấm
Sau nhiều lần cố gắng, Francis đã tóm được con trăn bằng đuôi và từ từ kéo nó ra khỏi xe máy. Con trăn gấm sau đó được đặt vào bao tải, và Dora cẩn thận đóng kín miệng bao trước khi kiểm tra xem con vật có bị thương không.
Dora cho biết con trăn chỉ bị thương nhẹ. Cuối cùng, cặp đôi đã thả nó về tự nhiên, cách xa các khu dân cư. Không ai bị thương trong vụ việc.
Loài trăn bản địa Philippines
Trăn lưới (Python reticulatus) là loài bản địa của Philippines, thường được tìm thấy gần rừng, đồng cỏ và các tuyến đường thủy. Các chuyên gia cho biết rắn con đôi khi đi lạc vào khu dân cư hoặc trốn trong các phương tiện đang đỗ để tìm nơi trú ẩn, đặc biệt là trong thời tiết ẩm ướt.
Vụ việc là lời nhắc nhở về sự hiện diện của động vật hoang dã trong môi trường đô thị, và cách xử lý an toàn khi gặp phải tình huống tương tự.



