Một vụ việc hy hữu xảy ra tại khu Tughlakabad, thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 19/6 vừa qua, khi một bé trai đang chơi trước nhà bất ngờ bị một con bò đi lạc lao tới húc ngã. Camera an ninh ghi lại cảnh bé trai vui chơi trên đường nhỏ thì con bò đuổi theo, húc em ngã xuống mặt đường. Dù nạn nhân đã ngã, con bò vẫn tiếp tục dùng sừng tấn công nhiều lần, khiến bé trai la hét và cố lùi tránh, đôi dép văng ra giữa đường.
Hành động dũng cảm của người đàn ông
Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân xung quanh chạy đến ứng cứu. Một người đàn ông nhanh trí nhặt chiếc dép của cậu bé, liên tục đập xuống mặt đường để xua con bò. Khi con vật chững lại, anh lập tức bế bé trai lên và chạy khỏi hiện trường với sự hỗ trợ của những người khác. Tuy nhiên, tình huống chưa kết thúc: hai con bò tiếp tục đuổi theo nhóm người trên con hẻm hẹp, khiến cuộc giải cứu trở nên căng thẳng.
Trong lúc bế bé trai bỏ chạy, người đàn ông không may vấp ngã. Khi một trong hai con bò tiến sát trở lại, anh lập tức ôm chặt và dùng thân mình che chắn cho đứa trẻ, hạn chế nguy cơ em tiếp tục bị tấn công. Ít phút sau, một người đàn ông khác lao vào hỗ trợ, xua đàn bò rời khỏi khu vực, giúp hai nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
Hậu quả và phản ứng của chính quyền
Theo truyền thông địa phương, bé trai bị thương sau vụ việc nhưng đang dần hồi phục. Sau sự cố, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả hai con bò và đưa chúng đến một cơ sở chuyên tiếp nhận, chăm sóc bò đi lạc hoặc bị bỏ rơi tại khu Rewla Khanpur, New Delhi. Giới chức địa phương cho biết tình trạng gia súc đi lang thang trên đường phố đang có xu hướng gia tăng, một phần do sự xuất hiện của nhiều trang trại chăn nuôi bò hoạt động trái phép trong khu vực.
Theo thông tin từ The Sun, vụ việc được ghi nhận qua camera an ninh và đã thu hút sự chú ý của dư luận. Hành động dũng cảm của người đàn ông đã giúp cứu sống bé trai trong tình huống nguy hiểm.



