Ly kỳ 11 ngày tìm đường sống của 4 người mắc kẹt trong hang động: 'Tôi phải ra ngoài để gặp các em và mẹ'
Ly kỳ 11 ngày tìm đường sống của 4 người mắc kẹt trong hang

Câu chuyện ly kỳ về 11 ngày mắc kẹt trong hang động của 4 người đàn ông Lào đang thu hút sự chú ý. Họ đã tự thoát ra ngoài sau khi nước lũ rút, bất chấp những lối đi hiểm trở. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Hành trình 11 ngày trong hang động

Ngày 31/5, Mee Singfamalai, 23 tuổi, kể lại 11 ngày mắc kẹt trong hang động ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Xaisomboun, Lào. Nhóm của anh gồm 8 người vào hang tìm vàng từ ngày 19/5, nhưng bị mắc kẹt do mưa lớn gây lở đất bịt kín lối ra. Một người đã kịp thoát ra ngoài và báo cáo với chính quyền.

Trong những ngày mắc kẹt, họ kiệt sức, chỉ uống nước cầm hơi và cố ngủ nhiều nhất có thể. "Không có chăn, 4-5 người chúng tôi ôm lấy nhau ngủ để giữ ấm", Mee nói. "Tôi luôn tin mình sống sót, tôi phải ra ngoài để gặp các em và mẹ".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chiến dịch giải cứu

Lực lượng cứu nạn, với sự tham gia của các thợ lặn chuyên nghiệp từ Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Pháp và Australia, đã tìm cách tiếp cận nhóm người mắc kẹt. Họ lần đầu tiếp cận được nhóm 5 người vào ngày 27/5, sau một tuần mắc kẹt. Các thợ lặn đã hướng dẫn nạn nhân cách lặn qua những đoạn ngập nước và cung cấp nước, thực phẩm.

Ngày 29/5, nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài thành công. Bốn người còn lại được yêu cầu chờ đến khi an toàn, nhưng khi thấy nước rút, họ đã tự thoát ra ngoài vào chiều 30/5, khiến đội cứu nạn sững sờ. Họ vượt qua 260m đường hang hiểm trở, có đoạn ngập nước lạnh, có đoạn hẹp thiếu oxy, chỉ vừa một người bò qua. "Khi ra khỏi hang, tôi cảm giác như được trao thêm một cuộc đời khác", Mee chia sẻ.

Tiếng gõ đáp lại từ hang động

Hiện vẫn còn 2 người mất tích. Lực lượng cứu hộ phát hiện tiếng gõ đáp lại từ sâu trong hệ thống hang động. Chuyên gia lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong xác nhận đã có tiếng gõ đáp lại tín hiệu, ít nhất 2 lần trong 24 giờ qua. Âm thanh dường như phát ra từ độ sâu khoảng 70m bên dưới một đường hầm thẳng đứng mới được phát hiện. Kỹ thuật viên cứu hộ Manat Artmongkron cho biết âm thanh cách khoảng 5m, làm dấy lên hy vọng những người mất tích đang ở gần đó.

Lực lượng cứu hộ đang sử dụng bản đồ dựng lại với sự hỗ trợ của 5 người sống sót, hy vọng đường hầm mới có thể nối với lối đi khác dẫn đến khoang nơi các nạn nhân trước đó được tìm thấy. Tuy nhiên, tình hình tại cửa hang vẫn phức tạp do mưa lũ quét. Ông Bounkham Luanglath, Chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện nhân dân Lào, cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực bơm nước, chặn nguồn nước và xây hồ chứa tạm để ngăn ngập.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình