Lạc đường vì Google Maps, nhóm khách Tây thành khách mời đám cưới ở Gia Lai
Lạc đường vì Google Maps, khách Tây thành khách mời đám cưới

Một nhóm du khách nước ngoài gồm 3 nam và 2 nữ đã có trải nghiệm khó quên khi vô tình lạc đường vì Google Maps và trở thành khách mời đặc biệt trong một đám cưới tại Gia Lai. Sự việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người bởi tình huống bất ngờ và sự hiếu khách của người dân địa phương.

Cuộc gặp gỡ tình cờ trong ngày trọng đại

Theo anh Huỳnh Ngọc Khánh (27 tuổi, quê Gia Lai), nhóm khách Tây tham dự đám cưới của cô dâu Trân Trúc Quỳnh và chú rể Nguyễn Ngọc Chiến (cùng 25 tuổi). Đám cưới được tổ chức tại quê nhà trong không khí ấm cúng, có đông đủ bà con đến chung vui. Nhóm du khách ban đầu có kế hoạch đi xe máy theo Google Maps để đến tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) tham quan. Tuy nhiên, ứng dụng lại dẫn họ vào một con đường ngõ cụt, nơi đang diễn ra tiệc cưới.

Từ hỏi đường đến tham dự tiệc cưới

Khi nhóm khách dừng lại hỏi đường, gia đình anh Khánh nhận thấy sự thân thiện của họ nên đã mời vào chung vui trước khi tiếp tục hành trình. “Đó hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ nhưng lại trở thành một kỷ niệm đẹp với cả hai bên”, anh Khánh chia sẻ. Nhóm du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Canada, Anh và Úc, đang trong chuyến du lịch tự túc tại Việt Nam, thuê xe máy để khám phá các địa điểm, trong đó có tháp Bánh Ít.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không khí giao lưu ấm áp vượt rào cản ngôn ngữ

Anh Khánh cho biết mọi người đều hào hứng giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm. Dù có khác biệt về ngôn ngữ, các bên vẫn giao tiếp được qua những câu tiếng Anh đơn giản, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. “Các cô, các chú chỉ cần vui vẻ nâng ly là nhóm du khách hiểu ý, đáp lại nhiệt tình. Dù có khác biệt về ngôn ngữ nhưng mọi người đều cảm nhận được sự thân thiện và hiếu khách của gia đình mình”, anh Khánh nói.

Món quà văn hóa và sự tiếp đón nồng hậu

Gia đình anh Khánh đã chuẩn bị một số món ăn địa phương để mời nhóm du khách, tiếp đón họ như những vị khách quý. Bà con còn mang nón lá ra giới thiệu như một nét đẹp văn hóa Việt Nam và mời các bạn đội thử. Nhóm du khách ở lại giao lưu khoảng 30 phút trước khi tiếp tục hành trình, và người dân đã tận tình chỉ lại đường cho họ.

Chú rể xúc động với những vị khách đặc biệt

Chú rể Ngọc Chiến bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng khi trong ngày trọng đại có thêm những vị khách quốc tế tình cờ ghé chung vui. Anh xem đây là những khách quý và cảm thấy hạnh phúc vì đám cưới của mình trở thành kỷ niệm đáng nhớ không chỉ với gia đình mà còn với những người bạn từ nhiều quốc gia. “Mình còn nhờ người thân chụp mấy tấm hình và nói đùa đó là những người bạn bên nước ngoài về ăn cưới. Trước khi chia tay, gia đình mình và nhóm du khách chụp với nhau tấm hình ghi dấu cuộc gặp gỡ ý nghĩa”, chú rể chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình