Hơn nửa thế kỷ lập bàn thờ không ảnh, người phụ nữ mòn mỏi tìm hai em liệt sĩ
Hơn nửa thế kỷ lập bàn thờ không ảnh, tìm hai em liệt sĩ

Suốt hơn nửa thế kỷ, bà Nguyễn Thị Hoa (85 tuổi, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn ngày ngày thắp hương lên bàn thờ hai người em trai là liệt sĩ. Điều đau đáu là trên bàn thờ chỉ có tấm bia ghi tên mà không có di ảnh. Bà Hoa mong mỏi tìm được ảnh của các em trước khi mình nhắm mắt.

Hai người em hy sinh trong chiến tranh

Bà Hoa kể, gia đình bà có ba anh em. Hai người em trai là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1950) và Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1953) lần lượt lên đường nhập ngũ. Năm 1972, ông Hùng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Hai năm sau, năm 1974, ông Hà cũng hy sinh tại chiến trường Campuchia. Cả hai đều chưa lập gia đình, ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nhận được giấy báo tử, cha mẹ bà Hoa đau đớn vô cùng. Sau khi cha mẹ mất, bà Hoa là người duy nhất còn lại thờ cúng hai em. Bà lập bàn thờ riêng cho hai liệt sĩ, nhưng vì không có ảnh nên bà chỉ ghi tên tuổi, quê quán lên tấm bia gỗ để thờ. Hàng ngày, bà thắp hương, khấn vái, mong các em phù hộ cho gia đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi niềm người chị già

Bà Hoa tâm sự: “Tôi luôn mong có được tấm ảnh của các em để thờ cho đàng hoàng. Nhưng chiến tranh loạn lạc, không ai còn giữ được ảnh. Tôi đã hỏi khắp nơi, từ họ hàng, bạn bè của các em nhưng đều không có.” Theo bà Hoa, ngày các em đi bộ đội, gia đình nghèo không có điều kiện chụp ảnh. Vì vậy, đến nay không còn bất kỳ tấm hình nào.

Nhiều năm qua, bà Hoa đã tìm đến các cơ quan chức năng, nhờ sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh, nhưng vẫn chưa có kết quả. Bà Hoa nói: “Tôi đã già, sức khỏe yếu, chỉ mong trước khi nhắm mắt tìm được ảnh các em để đặt lên bàn thờ. Đó là nguyện vọng lớn nhất của tôi.”

Hy vọng từ cộng đồng

Câu chuyện của bà Hoa được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số tổ chức, cá nhân đã liên hệ, hứa giúp đỡ tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, việc tìm ảnh của hai liệt sĩ là vô cùng khó khăn.

Bà Hoa vẫn giữ hy vọng: “Dù khó, tôi vẫn tin có ngày tìm được. Các em tôi đã hy sinh vì Tổ quốc, tôi chỉ muốn có tấm ảnh để thờ cúng các em tử tế.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình