Sau 92 ngày hôn mê sâu, cô Wang Ranran (24 tuổi) đến từ Taian, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã mở mắt, nhận biết được xung quanh và mỉm cười với vị hôn phu Zhang Xirui. Đây là khoảnh khắc kỳ diệu sau chuỗi ngày dài đầy thử thách.
Cặp đôi và biến cố bất ngờ
Cô Wang và anh Zhang đã có mối quan hệ kéo dài 6 năm. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào cuối năm 2025 và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25/4/2026. Mọi khâu chuẩn bị từ khách sạn đến MC dẫn chương trình đều đã được đặt trước. Tuy nhiên, vào tháng 1/2026, biến cố ập đến. Khi cảm thấy đau họng nhẹ, cô Wang nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường và cùng vị hôn phu đến một phòng khám gần nhà. Tại đây có hai bác sĩ trực. Sau vài phút khám, nữ bác sĩ kê đơn và trực tiếp tiêm thuốc cho cô Wang mà không hỏi tiền sử dị ứng hay thử phản ứng.
Phản ứng nguy kịch và hôn mê kéo dài
Chỉ vài phút sau mũi tiêm, cô Wang xuất hiện các triệu chứng bất thường: tê lưỡi, nôn mửa và khó thở. Tình trạng nhanh chóng chuyển biến xấu. Khi xe cấp cứu tới, cô đã rơi vào trạng thái sốc nguy kịch. Anh Zhang kể: "Trong lúc đó, những người tại phòng khám hoàn toàn bối rối và không có biện pháp cấp cứu hiệu quả". Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô Wang bị suy hô hấp do sốc phản vệ. Dù được cấp cứu, não cô bị thiếu oxy khoảng 4 phút, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng và hôn mê kéo dài.
Anh Zhang chia sẻ: "Vợ chưa cưới của tôi bị hôn mê, chi phí điều trị hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng). Chúng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc. Thật vô cùng khó khăn".
Dấu hiệu hồi phục sau 92 ngày
May mắn, sau 92 ngày hôn mê, dấu hiệu tích cực đầu tiên xuất hiện. Ngày 23/4, cô Wang mở mắt, nhận biết được xung quanh và mỉm cười với vị hôn phu, dù chưa thể nói hay cử động. Anh Zhang bật khóc, đôi mắt đẫm lệ: "Cuối cùng thì đôi mắt sáng đẹp của em đã có sức sống. Khi em khoác lên mình chiếc váy cưới, anh vẫn ở đó để làm đám cưới cùng em".
Phòng khám không phép và hướng xử lý
Gia đình cô Wang đã trình báo vụ việc và nhờ hỗ trợ pháp lý. Kết quả điều tra cho thấy người trực tiếp tiêm thuốc không phải nhân viên y tế, trong khi người ký đơn thuốc cũng không có giấy phép hành nghề. Đến tháng 4/2026, phòng khám này đã đóng cửa. Người phụ nữ liên quan đã đưa cho gia đình 200.000 nhân dân tệ (hơn 770 triệu đồng) rồi biến mất. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xem xét, mức bồi thường cuối cùng và phán quyết pháp lý chưa được đưa ra.
Cộng đồng chia sẻ
Câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm và đồng cảm lớn. Nhiều người hy vọng cô gái tiếp tục hồi phục, sớm mặc váy cưới trở thành cô dâu xinh đẹp.



