Hai chị em ruột bị bắt cóc từ năm 1985, sau 39 năm mới biết họ sống cách nhau chỉ hơn 10km. Câu chuyện kỳ lạ này đang gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng.
Vụ bắt cóc năm 1985
Vào năm 1985, hai chị em Nguyễn Thị Lan (8 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (5 tuổi) bị bắt cóc khỏi nhà riêng ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Kẻ bắt cóc đã đưa hai em lên xe tải và đưa đi xa. Sau đó, hai chị em bị chia cắt và bán cho hai gia đình khác nhau.
Cuộc sống sau bắt cóc
Chị Lan được một gia đình ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhận nuôi, cách nhà cũ khoảng 30km. Em Hùng được một gia đình ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nhận nuôi, cách nhà cũ khoảng 40km. Cả hai đều không biết gì về nhau và về gia đình ruột thịt.
Cuộc tìm kiếm và đoàn tụ
Năm 2024, chị Lan quyết định tìm lại em trai thông qua mạng xã hội và sự giúp đỡ của cộng đồng. Sau nhiều tháng tìm kiếm, chị phát hiện ra em Hùng sống chỉ cách nhà mình hơn 10km. Cả hai đã đoàn tụ trong nước mắt vào ngày 15/11/2024.
Kết nối gia đình
Hiện tại, hai chị em đã tìm lại được cha mẹ ruột, nhưng người mẹ đã qua đời vào năm 2010 vì đau buồn. Người cha năm nay 75 tuổi vẫn còn sống và đã gặp lại hai con sau gần 40 năm xa cách. Câu chuyện của họ là minh chứng cho tình mẫu tử và sức mạnh của công nghệ trong việc kết nối con người.



