Ở tuổi 75, cựu binh Lê Hữu Triều (sống tại thành phố Huế) vẫn ngày ngày rong ruổi khắp các nghĩa trang ở Huế và Quảng Trị để chụp ảnh từng tấm bia mộ liệt sĩ. Với ông, mỗi bức ảnh lưu lại là một hy vọng giúp gia đình liệt sĩ tìm thấy người thân sau bao năm tháng cách trở.
Hành trình của người lính già
Ông Lê Hữu Triều, một cựu binh từng tham gia chiến tranh, hiểu rõ nỗi đau của những gia đình không biết mộ phần người thân ở đâu. Từ nhiều năm nay, ông tự nguyện đi đến các nghĩa trang liệt sĩ, chụp lại từng ngôi mộ, ghi chép thông tin và đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ.
“Tôi muốn mỗi liệt sĩ dù hy sinh nhưng vẫn được người thân biết nơi an nghỉ,” ông Triều chia sẻ. Hành trình của ông bắt đầu từ những nghĩa trang nhỏ ở Huế, sau đó mở rộng sang các nghĩa trang lớn ở Quảng Trị – nơi có hàng nghìn ngôi mộ của các chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh.
Kết nối những mất mát
Những bức ảnh được ông chụp cẩn thận, thường kèm thông tin như tên, quê quán, đơn vị để người thân dễ dàng nhận ra. Không ít gia đình đã nhờ những tấm ảnh này mà tìm được mộ phần người thân. Ông Triều kể: “Có người con sau 50 năm mới biết mộ cha mình ở đâu. Họ khóc, tôi cũng khóc.”
Hiện nay, ông đã chụp được hơn 2.000 tấm ảnh mộ liệt sĩ và đăng lên trang cá nhân. Mỗi tuần, ông nhận được nhiều tin nhắn từ người xa quê nhờ tìm mộ. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn tiếp tục hành trình, bởi ông tin mỗi tấm bia đều là một số phận cần được trở về.
Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp
Hành động của cựu binh Lê Hữu Triều không chỉ giúp ích cho các gia đình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Một số bạn trẻ ở Huế đã cùng ông đi chụp ảnh, hỗ trợ đăng tải thông tin. Chính quyền địa phương cũng ghi nhận và tạo điều kiện cho ông tiếp cận các nghĩa trang.
Ông Triều tâm niệm: “Còn sức khỏe, tôi còn đi. Chừng nào không đi nổi nữa thì thôi. Tôi mong sao mỗi liệt sĩ đều có người thân đến thăm.” Tấm lòng của người lính già khiến nhiều người cảm phục, và câu chuyện của ông tiếp tục lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự ủng hộ của cộng đồng.
Ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Việc làm của ông Lê Hữu Triều nhắc nhở chúng ta về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Mỗi bức ảnh mộ liệt sĩ không chỉ là một tấm hình, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, giúp hàn gắn những vết thương chiến tranh. Hành trình của ông sẽ còn tiếp diễn, mang hy vọng đến cho nhiều gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước.



