Clip người đàn ông bị dán băng keo không phải kẻ trộm mà là nhà sáng tạo nội dung
Clip dán băng keo: Không phải trộm mà là sáng tạo nội dung

Mạng xã hội Indonesia xôn xao với hình ảnh hai người đàn ông bị quấn băng dính khắp người, trông giống nhân vật Tinky Winky trong chương trình Teletubbies. Nhiều người cho rằng họ là kẻ trộm bị bắt quả tang và bị trừng phạt. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác.

Nguồn gốc clip gây tranh cãi

Đoạn clip cho thấy hai người đàn ông bị băng dính quấn chặt, chỉ có thể ngồi và đầu hàng, mắt mũi miệng không bị che. Một số cư dân mạng gọi đây là phiên bản địa phương của Upin Ipin. Câu chuyện đi kèm clip cho rằng họ là kẻ trộm bị bắt, nhưng thực tế không phải vậy.

Syahroni Muhammad, thành viên nhóm sáng tạo nội dung đến từ Malang, Đông Java, Indonesia, xác nhận: 'Đó là tôi và bạn tôi, Feri Wedon. Chúng tôi đều là nhà sáng tạo nội dung'. Anh nói với tờ Detikcom vào ngày 7/2.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhà sáng tạo nội dung làm rõ sự thật

Nhóm của Syahroni thường xuyên tạo nội dung hài hước trên YouTube, TikTok và Instagram. Trong một lần livestream trên TikTok, một người xem thách thức và tặng quà yêu cầu anh dùng băng dính dán kín toàn thân. 'Sau khi dán xong, tôi ăn mắm tôm và trông tôi có vẻ đang đau đớn', anh kể.

Đoạn clip bị một tài khoản Instagram lấy và đăng tải lại, sau đó bị chỉnh sửa, thêm thông tin sai lệch. Syahroni nhấn mạnh: 'Sự thật là, chúng tôi là những người sáng tạo nội dung cho kênh YouTube Batre TV, chứ không phải là những kẻ trộm'.

Bài học về kiểm chứng thông tin

Clip đã lan truyền rộng rãi, gây hiểu lầm cho nhiều người. Syahroni và nhóm của anh chỉ đơn giản là tạo nội dung giải trí, không liên quan đến hành vi trộm cắp. Câu chuyện này nhắc nhở người dùng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình