Cái chết của 4 thành viên trong một gia đình ở Pydhonie, Nam Mumbai, Ấn Độ, đã gây chấn động dư luận và làm dấy lên nhiều câu hỏi xung quanh vụ việc. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác định liệu đây có phải là trường hợp ngộ độc thực phẩm, tự tử hay có liên quan đến án mạng hay không.
Danh tính các nạn nhân
Các nạn nhân được xác định là Abdullah Dokadia (40 tuổi), vợ ông là Nasreen (35 tuổi) và hai con gái của họ là Ayesha (16 tuổi) và Zainab (13 tuổi). Cả bốn người đều qua đời trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Sir JJ.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cảnh sát, gia đình đã ăn cơm biryani cùng với người thân vào tối ngày 25/4 tại nhà riêng trong tòa nhà Mughal thuộc khu Bhendi Bazaar. Có tổng cộng 9 người tham gia bữa ăn, trong đó 5 người thân bao gồm hai anh trai của Abdullah và ba đứa trẻ của họ. Những người này sau đó đã rời đi và không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.
Sau khi người thân ra về, Abdullah và gia đình được cho là đã ăn phần dưa hấu còn thừa trong nhà trước khi đi ngủ. Vào sáng sớm hôm sau, cả bốn người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy. Một bác sĩ địa phương đã được gọi đến nhà và họ được cho uống thuốc, giúp giảm đau tạm thời. Tuy nhiên, tình trạng của họ nhanh chóng xấu đi.
Quá trình cấp cứu
Khi sức khỏe trở nên tồi tệ hơn, Abdullah đã liên lạc với các anh em trai của mình. Cả gia đình sau đó được đưa đến Bệnh viện Sir JJ vào khoảng 10h30 sáng ngày 26/4. Zainab được tuyên bố đã tử vong trước khi nhập viện, trong khi Nasreen và Ayesha qua đời ngay sau đó. Abdullah qua đời vào đêm cùng ngày trong quá trình điều trị.
Công tác điều tra
Cảnh sát từ đồn cảnh sát Sir JJ Marg cho biết lời khai của Abdullah đã được ghi lại trước khi anh qua đời và trình tự các sự kiện mà anh đề cập đã được ghi chép lại như một phần của cuộc điều tra. Cảnh sát đã lập biên bản về vụ tử vong do tai nạn (ADR) và các nhà chức trách đang xem xét mọi khía cạnh có thể. Họ cũng đã thu thập vỏ dưa hấu và nửa quả dưa hấu còn lại được bảo quản trong tủ lạnh.
Nghi vấn và giả thuyết
Các nhà điều tra lưu ý rằng trong khi cả chín người đều ăn món biryani, chỉ có 4 thành viên trong gia đình bị ốm sau khi ăn dưa hấu. Các quan chức cho biết khó có khả năng chỉ riêng trái cây có thể gây ra ngộ độc nghiêm trọng dẫn đến tử vong, làm dấy lên nghi ngờ về các nguyên nhân khác.
Cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem vụ việc có liên quan đến tự tử tập thể hay đầu độc có chủ đích hay không. Họ đang chờ báo cáo từ các bác sĩ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và các phòng thí nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Thượng sĩ cảnh sát Rais Shaikh thuộc đồn cảnh sát Sir JJ Marg xác nhận rằng một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành và sẽ có thêm thông tin rõ ràng hơn sau khi nhận được báo cáo y tế và pháp y.



