Chú rể Đồng Nai mang voi chín ngà, gà chín cựa đến đám hỏi ở Lâm Đồng
Chú rể mang voi chín ngà, gà chín cựa đến đám hỏi

Hình ảnh về một đám hỏi độc đáo tại Lâm Đồng khiến dân mạng thích thú khi nhà trai mang những tráp lễ với cách trang trí rồng, phượng, voi, gà, ngựa… sang nhà gái. Rồng, voi, gà... được kết từ trái cây, bánh kẹo, các sính lễ truyền thống với màu sắc bắt mắt, thể hiện sự khéo léo và tâm huyết của nhà trai.

Ý tưởng độc đáo từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh

Chia sẻ với PV Thanh Niên, cô dâu Đỗ Nguyệt Trinh (23 tuổi, quê ở Lâm Đồng) cho biết, chú rể là Phạm Khắc Tiến (26 tuổi, quê ở Đồng Nai) muốn đám hỏi có kỷ niệm độc lạ và đáng nhớ. Anh Tiến quyết định tự thiết kế dàn tráp cưới độc đáo dựa trên lễ vật trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Vì gia đình hai bên cách nhau 200 km nên trước đám hỏi, anh đã cùng vợ xuống Lâm Đồng chuẩn bị, tránh tráp lễ hư hỏng.

"Hai bên gia đình đều yêu thương và ủng hộ mọi ý tưởng của con cái nên đồng ý để thực hiện tráp lễ độc đáo. Lễ vật gồm có 2 tráp rồng phượng, 3 tráp ngựa, gà, voi…", chị Trinh chia sẻ. Vợ chồng chị Trinh cùng nhau tạo hình các linh vật từ xốp, tỉa, gọt, tạo màu và gắn lên sính lễ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự tâm huyết trong từng chi tiết

"Bộ sính lễ được tụi mình chuẩn bị với tất cả sự trân trọng và tâm huyết. Từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn gửi gắm lời chúc cuộc sống hôn nhân viên mãn, sung túc và bền lâu", cô dâu bày tỏ.

Đám hỏi diễn ra cách đây ít ngày với không khí rộn ràng, họ hàng hai bên, khách mời dành cho đôi trẻ những lời chúc phúc tốt đẹp, nghi thức trao nhận sính lễ diễn ra trong không khí vui tươi. Nhiều người còn hỏi vợ chồng chị Trinh cách làm tráp lễ để tham khảo, áp dụng vào ngày trọng đại của mình.

Chuyện tình yêu 4 năm trước ngày vui

Chị Trinh và anh Tiến quen nhau khi cả hai học tập ở TP.HCM, cặp đôi có 4 năm yêu nhau trước khi nên duyên vợ chồng. Cả hai có thời gian tìm hiểu lâu dài, khi thấy sự đồng điệu về mọi mặt, họ quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân.

"May mắn tụi mình quen nhau 4 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay giận dỗi quá lâu. Anh là người lành tính, luôn nhường nhịn và chăm sóc mình chu đáo", chị Trinh chia sẻ.

Chú rể Khắc Tiến bày tỏ niềm hạnh phúc khi ngày vui diễn ra thành công, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè và tất cả những người đã dành thời gian đến chung vui với mình. Dù khá vất vả nhưng khi nhìn thấy không khí vui vẻ và nhận được sự yêu mến của mọi người, mình cảm thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng", anh Tiến nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình