Khách sạn Ryugyong tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, từng là tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao 330 mét và 105 tầng, đã trải qua 18 năm bỏ hoang trước khi bất ngờ thay đổi số phận. Công trình bắt đầu xây dựng năm 1987 nhưng dừng lại vào năm 1992 do khủng hoảng kinh tế, để lại một khối bê tông khổng lồ không người ở suốt gần hai thập kỷ.
Lịch sử bỏ hoang kéo dài
Theo các chuyên gia, Ryugyong được thiết kế với hình chóp kim tự tháp biểu tượng cho sức mạnh của Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ, nguồn viện trợ cạn kiệt, dự án buộc phải ngừng thi công khi mới hoàn thành phần khung. Trong 18 năm, tòa nhà đứng lặng lẽ giữa lòng Bình Nhưỡng, không có cửa sổ, không nội thất, chỉ có những lỗ hổng trên bê tông.
“Nó là một biểu tượng kỳ lạ – vừa là niềm tự hào vừa là nỗi thất vọng của Triều Tiên”, một nhà phân tích tại NK News nhận xét. Năm 2008, công trình bất ngờ được khởi động lại, với việc lắp kính và hoàn thiện ngoại thất vào năm 2011. Dù vậy, nội thất bên trong vẫn bỏ trống cho đến gần đây.
Bất ngờ đổi vận
Mới đây, truyền thông Triều Tiên thông báo kế hoạch biến Ryugyong thành khách sạn sang trọng phục vụ du lịch quốc tế. Theo hãng thông tấn KCNA, tòa nhà sẽ có phòng nghỉ, nhà hàng xoay và đài quan sát. Đây là động thái nhằm thu hút khách nước ngoài và cải thiện hình ảnh đất nước.
Chuyên gia địa chính trị Andrei Lankov từ Đại học Kookmin cho biết: “Ryugyong từ lâu là gánh nặng kinh tế, nhưng giờ đây nó có thể trở thành nguồn thu nếu Triều Tiên mở cửa du lịch”. Tuy nhiên, chi phí hoàn thiện nội thất ước tính lên tới hàng tỷ USD, một thách thức lớn với nền kinh tế bị trừng phạt.
Dù vậy, sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt cho tòa nhà cao nhất thế giới từng bị lãng quên. Nếu thành công, Ryugyong sẽ không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn là minh chứng cho khả năng phục hồi của Triều Tiên.



