Một cây vải cổ thụ có tuổi đời hơn một thế kỷ tại thôn Thái Hà, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh đang gây chú ý khi cho thu hoạch tới 8 tạ quả trong mùa vụ năm nay. Cây vải cao khoảng 15 mét, tán lá rộng sum suê, thân cây lớn đến mức ba đến bốn người ôm mới xuể. Những chùm vải đỏ hồng sai trĩu từ gốc đến ngọn, tạo nên một khung cảnh ấn tượng.
Chủ nhân thuê cần cẩu để hái vải
Anh Dương Đức Chung, chủ nhân hiện tại của cây vải, cho biết gia đình anh đã mua lại mảnh đất từ một gia đình giàu có trước đây. Để thu hoạch những chùm vải trên cao, anh phải thuê cần cẩu vươn lên độ cao 15-20 mét. Quả vải có vị thơm ngon, ngọt đậm, được bán hết ngay sau khi hái.
Hàng năm, gia đình anh dành nhiều thời gian chăm sóc cây, từ tỉa cành, phun thuốc trừ sâu đến tạo độ thông thoáng cho tán lá. Nhờ đó, cây luôn sinh trưởng tốt và chưa từng mất mùa.
Điểm đến hút khách du lịch
Hình ảnh cây vải cổ thụ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về tham quan, chụp ảnh. Mỗi ngày, gia đình anh Chung đón khoảng 200-300 lượt khách, trong đó có nhiều người từ các tỉnh xa như Đồng Tháp, Lâm Đồng. Anh Chung chia sẻ: "Nhiều người nghĩ hình ảnh cây vải sai quả là do trí tuệ nhân tạo tạo ra, nên họ muốn tận mắt chứng kiến."
Giai thoại về cây vải trăm năm
Ông Bùi Văn Phong, Trưởng thôn Thái Hà, cho biết cây vải thuộc giống u hồng, có tuổi đời ước tính hơn 100 năm. Theo lời kể của các bậc cao niên, cây vải gắn với câu chuyện của bà Lý Đông, một người phụ nữ quê Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng) về làm dâu tại thôn. Bà đã thuê người gánh cây vải giống từ xa về trồng. Qua hơn một thế kỷ, cây vải đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.
Đấu giá quyền thu hoạch
Năm nay, địa phương tổ chức đấu giá quyền thu hoạch cây vải, và một doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã trúng đấu giá. Toàn bộ số quả đã được thu hoạch. Ông Phong cũng cho biết, trên địa bàn thôn có khoảng 100 hộ trồng vải, nhưng do thời tiết bất lợi, sản lượng vải toàn thôn giảm khoảng 60% so với năm ngoái.



