Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo ra mắt MV Tết bình an bên nhau, đánh dấu bước chuyển sáng tác
Trong những ngày cận kề Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ đàn tỳ bà kiêm giảng viên âm nhạc Vũ Diệu Thảo đã chính thức giới thiệu MV Tết bình an bên nhau như một lời chào xuân mới đầy ấm áp và tươi vui. Ca khúc do chính cô sáng tác, đánh dấu một hành trình mới trong sự nghiệp sáng tác của nữ nghệ sĩ, từ thế giới khí nhạc và những ca khúc trữ tình nội tâm sang một không gian mang tinh thần mùa xuân tươi mới, trẻ trung và đầy năng lượng.
Từ nhạc trữ tình đến không khí Tết sôi động
Trước Tết bình an bên nhau, phần lớn các sáng tác ca khúc của Diệu Thảo thường mang màu sắc trữ tình, giàu suy tưởng, đôi khi phảng phất nỗi buồn và những chiêm nghiệm cá nhân sâu sắc. Chính vì vậy, việc cô giới thiệu một ca khúc Tết với tiết tấu nhanh, không khí sôi động, giàu năng lượng trẻ đã khiến không ít người hâm mộ và đồng nghiệp bất ngờ. Tuy nhiên, với chính tác giả, đây không phải là một sự chuyển hướng có chủ ý, mà là kết quả tự nhiên của hành trình tìm tòi và sáng tạo không ngừng nghỉ.
Theo Diệu Thảo, âm nhạc dân tộc và nhạc cụ truyền thống Việt Nam là một kho tàng vô cùng phong phú, giàu tiềm năng và đầy sức sống. Trong kho tàng ấy vẫn còn rất nhiều điều chưa được khai thác trọn vẹn, từ khả năng diễn tấu, màu sắc âm thanh đến sự giao thoa hài hòa với tinh thần hiện đại. Trong quá trình học hỏi và sáng tạo, tôi dần nhận ra những nét tương đồng thú vị giữa âm nhạc truyền thống và đời sống hôm nay. Vì thế, việc viết một ca khúc Tết mang tiết tấu sôi động, trẻ trung đến với tôi như một điều tất yếu, cô chia sẻ một cách chân thành.
Mong ước Tết sum vầy và bình an
Với Diệu Thảo, Tết luôn gắn liền với niềm vui, sự phấn khởi và tinh thần lạc quan tích cực. Cô không mong cầu những điều quá lớn lao, mà chỉ mong mọi người có thể vui vẻ, nhẹ nhõm khi khép lại một năm nhiều biến động và thử thách. Những cảm xúc ấy khiến âm nhạc của cô vang lên một cách tự nhiên, mạch lạc như đang kể một câu chuyện bằng giai điệu, gửi gắm mong ước về một cái Tết sum vầy, đoàn viên, nơi mỗi gia đình đều tràn ngập hạnh phúc và mỗi người đều mạnh khỏe, bình an.
Nhắc đến Vũ Diệu Thảo, công chúng thường nhớ đến hình ảnh một nữ nghệ sĩ đàn tỳ bà đầy tâm huyết, bền bỉ với con đường âm nhạc truyền thống. Bên cạnh vai trò biểu diễn và giảng dạy, cô còn được biết đến là một người sáng tác nghiêm túc và đa tài. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệu Thảo đã viết nhiều tác phẩm dành cho đàn tỳ bà. Khoảng 6 năm trở lại đây, cùng với các tác phẩm khí nhạc, Diệu Thảo bắt đầu viết ca khúc, mở rộng biên độ sáng tạo của mình một cách đáng kể.
Hành trình sáng tác và những dấu ấn
Ngay với ca khúc đầu tay Anh đợi em qua gió mùa đông, Diệu Thảo đã được mời thực hiện MV và giới thiệu trong các chương trình nổi tiếng như Người phụ nữ hạnh phúc và Chân dung nghệ sĩ. Một ca khúc khác của Diệu Thảo cũng được nhiều người yêu thích là Mùa đông năm ấy mình còn thương (do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và ca sĩ Minh Vương thể hiện). Tuy nhiên, vì guồng quay công việc giảng dạy, biểu diễn và những chuyến công tác kéo dài liên tục, việc sáng tác ca khúc của Diệu Thảo có phần gián đoạn trong một thời gian.
Theo Diệu Thảo, dù không học nhạc một cách bài bản, trong mỗi người Việt đều đã sẵn có chất dân gian như một phần máu thịt không thể tách rời. Vì vậy, cô không cố tình pha trộn hay cách tân mà chỉ mong đưa chất dân gian ấy vào ca khúc một cách tự nhiên nhất, đồng thời vẫn đủ gần gũi và hấp dẫn để chinh phục khán giả trẻ hiện đại.
Đa tài trong nghệ thuật và cuộc sống
Bên cạnh sáng tác âm nhạc, Diệu Thảo còn thường xuyên viết tùy bút, thơ và tản văn với một phong cách riêng biệt. Đáng chú ý, nhạc sĩ Hoài An đã viết 2 ca khúc dựa trên tùy bút của cô: Chỉ còn là hư vô và Cuộc sống chỉ chừng đó thôi. Nhiều khán giả nhận xét rằng trong thơ của cô đã có sẵn âm nhạc, tạo nên sự hòa quyện độc đáo. Chính những lời động viên và phản hồi tích cực ấy trở thành động lực để cô viết nhạc nhiều hơn và sâu sắc hơn.
Diệu Thảo (40 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được dìu dắt bởi những người thầy lớn trong âm nhạc như NSND Mai Phương, NSƯT Kim Hạnh, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương… Cô là giảng viên chuyên ngành đàn tỳ bà của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 2024. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng gây chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời, thể hiện sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật của mình.



