MC Thảo Vân bày tỏ nỗi tiếc nuối khi Táo Quân không phát sóng dịp Giao thừa
Tối ngày 19/2, MC Thảo Vân đã có một bài đăng dài trên mạng xã hội, chia sẻ về hành trình gắn bó với chương trình Táo Quân qua nhiều năm. Cô bày tỏ nỗi tiếc nuối sâu sắc khi đội hình của chương trình không còn được duy trì đông đủ và đặc biệt là việc Táo Quân không được phát sóng vào dịp Giao thừa năm nay.
Những kỷ niệm không thể quên
Thảo Vân đăng tải nhiều hình ảnh từ hai cột mốc quan trọng: thời điểm bắt đầu tham gia vào năm 2003 và chương trình Gặp nhau cuối năm 2025. Trong bài viết, cô nhớ lại những năm tháng miệt mài cùng ê-kíp, khi cứ đến một tháng trước Tết là mọi người lại hò hét nhau tập luyện.
"Nhớ đến quặn lòng những năm tháng miệt mài, cứ đến tầm một tháng trước Tết là ê-kíp lại hò hét nhau tập luyện. Mỗi mình thì không phải tập, chỉ có mặt khi ghi hình, nhưng thỉnh thoảng thấy thích thì vẫn đến xem anh em tập. Họ hăng say, miệt mài, cãi cọ có, chăm chút nhau có, yêu thương có, cái gì cũng có…", Thảo Vân viết.
Cô mô tả những ngày ghi hình đầy căng thẳng nhưng cũng tràn ngập cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp đến sung sướng, thất vọng và những khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc.
Tình yêu và thanh xuân với Táo Quân
Thảo Vân chia sẻ thêm về tình cảm đặc biệt dành cho chương trình: "Là thương, thương những năm tháng bên nhau, quan tâm, chia sẻ, thương anh em tập đến mệt nhoài. Đến ngày ghi hình, người bên ngoài diễn cứ diễn, người bên trong vẫn tranh thủ ngủ và cứ sau mỗi đêm ghi hình lại ngồi lại với nhau, thêm cái này, bỏ cái nọ."
Cô cho biết Táo Quân không chỉ là một chương trình truyền hình mà còn là tình yêu sâu đậm, là thanh xuân với những kỷ niệm không thể nào quên. Các thành viên trong ê-kíp đã cùng nhau chứng kiến mọi chuyện, chia sẻ cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân.
Thảo Vân cảm thấy bản thân thật sự may mắn và hạnh phúc khi được có mặt trong một chương trình tuyệt vời suốt hai thập kỷ qua.
Nỗi tiếc nuối khi mọi thứ kết thúc
Trong bài viết, nữ MC không giấu được sự xúc động khi nhắc đến sự kết thúc của Táo Quân: "Có bắt đầu cũng phải có kết thúc, chỉ là mình cứ ước hãy thật lâu mới kết thúc mà thôi. Tiếc, vì dù muốn hay không, anh em đều cũng già đi theo năm tháng. Người ốm, người đau, ê-kíp không còn đủ nữa rồi…"
Cô tiếc nuối khi không còn những lần gặp gỡ, tay bắt mặt mừng với đồng nghiệp, dù cùng sống trong một thành phố nhưng có khi cả năm không gặp được nhau. Chỉ đến những ngày ghi hình Táo Quân thì mọi người mới đảm bảo 100% có mặt, cùng nhau trêu chọc, đùa vui, có lúc đùa đến phát khóc mà vẫn thấy sướng trong lòng.
"Giờ sẽ tìm ở nơi nào?", Thảo Vân bày tỏ nỗi băn khoăn khi không còn được trải nghiệm những khoảnh khắc đó nữa.
Phản ứng của khán giả
Vào dịp Giao thừa Tết Bính Ngọ, chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân đã được phát sóng thay thế cho Táo Quân. Tuy nhiên, chương trình này đã nhận về nhiều phản ứng từ người xem vì nội dung được cho là kém hấp dẫn và có quá nhiều quảng cáo xen kẽ.
Trên mạng xã hội, không ít khán giả đã bày tỏ nỗi nhớ da diết với Táo Quân. Nhiều năm qua, chương trình này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả Việt trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Việc năm nay không có Táo Quân khiến không chỉ các nghệ sĩ tham gia mà cả khán giả đều cảm thấy tiếc nuối. Với họ, thiếu Táo Quân không đơn thuần là thiếu đi một chương trình nghệ thuật, giải trí mà còn là mất đi cảm giác được cùng cả gia đình quây quần, nhìn lại một năm đã qua thông qua những tiểu phẩm ý nghĩa.
Táo Quân từ lâu đã mang lại tiếng cười sâu cay nhưng đầy tính nhân văn, giúp người xem đón khoảnh khắc Giao thừa và một năm mới tràn đầy niềm vui cùng sự hứng khởi. Sự vắng mặt của chương trình trong dịp Tết năm nay đã để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong lòng nhiều khán giả trung thành.



