Vương Anh Tú và 14 Casper là hai anh tài đầu tiên phải rời khỏi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai sau vòng công diễn 1. Kết quả này do hơn 300 khán giả tại trường quay quyết định, và ngay lập tức gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người tiếc nuối cho bộ đôi và đặt câu hỏi: nếu không phải họ, ai xứng đáng bị loại?
Neko Lê bị chỉ trích gay gắt
Ngay sau thông tin loại, Neko Lê trở thành cái tên bị réo tên nhiều nhất. Không chỉ vì chất lượng chuyên môn, mà còn vì những phát ngôn thiếu kiểm soát. Trong các group fan, những câu nói của Neko Lê bị đào lại, chẳng hạn: “Hên cho tụi nó (cộng đồng fan underground), giờ tôi làm nghệ sĩ mainstream rồi nên tém lại. Chứ 2023 thì combat từng người. Người toxic mình 90% đến từ fan underground.”
Ở vòng công diễn 1, Neko Lê làm đội trưởng của Nhà Điện ảnh với tiết mục Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Tuy nhiên, phần dàn dựng bị đánh giá an toàn, thiếu đột phá. Các thành viên Tùng Mint, Phùng Minh Cương, Nguyễn Văn Chung không có cơ hội tỏa sáng. Phần rap của Neko Lê bị chê lyric cũ kỹ. Kết quả, đội thua trước Nhà Vinh Quy Bái Tổ (Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing).
Ngay từ vòng Hội ngộ, Neko Lê đã là tâm điểm chỉ trích. Tiết mục solo của anh nhận hơn 3.300 lượt dislike – gấp đôi like. Tính đến nay, anh là trường hợp duy nhất phải hứng chịu hơn một triệu bài đăng đòi loại khỏi chương trình.
Duy Khánh, BB Trần mờ nhạt
Trong số các anh tài mùa 1 quay lại, Jun Phạm và Thanh Duy cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Nhờ Mew Amazing, tiết mục Lý ngựa ô được đầu tư vũ đạo, võ thuật, múa lụa. Ngược lại, Duy Khánh và BB Trần vẫn mờ nhạt. Ở bảng đấu Bạch Mã, tiết mục Buông tay (với Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền) bị đánh giá là thất vọng nhất. Giọng hát yếu, concept rối rắm, phần X-Part kém ấn tượng.
BB Trần với vai trò đội trưởng không cho thấy sự sáng tạo. So với dàn anh tài mùa hai, cả BB Trần và Duy Khánh đều có tư duy âm nhạc và kỹ năng trình diễn chỉ ở mức trung bình.
Những anh tài khác đối diện nguy cơ
Ngoài Neko Lê, các thành viên trong Nhà Điện ảnh là Nguyễn Văn Chung, Phùng Minh Cương cũng bị đánh giá thấp. Cả hai đều yếu về giọng hát và chưa tạo được dấu ấn. Lê Xuân Tiền và Thuận Nguyễn dù có visual nhưng hát, vũ đạo và kỹ năng sân khấu còn hạn chế. Thuận Nguyễn từng rơi vào vòng nguy hiểm do điểm hỏa lực thấp.
Trong nhóm các anh tài “niên khóa 2K6”, Hoàng Rob, It’s Charles, Will… cũng chưa để lại ấn tượng. Trong khi đó, những chiến binh mạnh như Hoàng Dũng, Đông Hùng, Hà An Huy, Hồ Đông Quan, Hoàng Tôn, Thanh Duy, Thơm, Thỏ… đã thể hiện rõ thế mạnh riêng.
Theo dõi diễn biến các vòng tiếp theo, nhiều khả năng Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Phùng Minh Cương, Lê Xuân Tiền và Thuận Nguyễn sẽ là những cái tên tiếp theo phải nói lời chia tay nếu không có màn trình diễn bứt phá.



