Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nữ ca sĩ Hòa Minzy đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, bày tỏ niềm xúc động sâu sắc về dự án âm nhạc đặc biệt mà cô dành nhiều tâm huyết cách đây 1 năm. Ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" không chỉ là sản phẩm âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời tri ân gửi đến những Anh hùng dân tộc, những người mẹ, người vợ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh vì nền hòa bình hôm nay.
Hòa Minzy bày tỏ lòng biết ơn qua âm nhạc
Trong bài viết, Hòa Minzy chia sẻ: "Một dự án âm nhạc mang cả trái tim và sự biết ơn của Hoà cùng ê-kíp gửi đến những Anh hùng dân tộc, những người mẹ, người vợ Việt Nam Anh hùng. Đời đời nhớ ơn công lao to lớn của ông cha ta đã hi sinh cho thế hệ hiện tại và tương lai được sống trong hoà bình." Cô không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến ca khúc được vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật chính luận lớn. "Thật tuyệt vời khi thấy ca khúc của mình được lựa chọn trở thành bài hát được vang lên trong các chương trình nghệ thuật chính luận lớn. Đời làm nghệ thuật chẳng mong gì hơn", nữ ca sĩ quê Bắc Ninh xúc động viết.
Đặc biệt, Hòa Minzy dành lời cảm ơn chân thành tới nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ê-kíp phim "Mưa đỏ" vì đã tin tưởng giao cho cô thể hiện ca khúc. Cô viết: "Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã sáng tác một tuyệt phẩm nghệ thuật với ca từ day dứt khôn nguôi. Và cảm ơn bộ phim Mưa đỏ và anh Chung đã lựa chọn Hòa để thể hiện ca khúc này. Nỗi Đau Giữa Hòa Bình sẽ mãi là một ca khúc đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghề của Hòa Minzy."
Nguyễn Văn Chung tự hào về hai tác phẩm ý nghĩa
Ngay dưới bài đăng của Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để lại bình luận gây chú ý: "Đó là duyên phận những người nghệ sĩ như anh em mình đó em, gặp nhau và có một sản phẩm ý nghĩa vào đúng những ngày quan trọng của đất nước." Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi cả hai bài hát "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" và "Nỗi đau giữa hòa bình" của anh được vang lên trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tối ngày 26/7, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước.
Chương trình "Sao sáng dẫn đường" là một trong những hoạt động chính luận lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Việc hai ca khúc của Nguyễn Văn Chung được chọn trình diễn trong chương trình này đã khẳng định giá trị nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các tác phẩm.
Dấu ấn kết hợp giữa Hòa Minzy và Nguyễn Văn Chung
Sự kết hợp giữa Hòa Minzy và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án "Nỗi đau giữa hòa bình" đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong làng âm nhạc Việt Nam. Như chính nam nhạc sĩ chia sẻ, đôi khi những cuộc gặp gỡ đẹp trong nghệ thuật thật sự bắt đầu từ hai chữ duyên phận. Ca khúc không chỉ được khán giả đón nhận nồng nhiệt mà còn được sử dụng trong các chương trình nghệ thuật chính luận, góp phần lan tỏa lòng biết ơn đến các thế hệ đi trước.
Hòa Minzy, sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, được biết đến qua nhiều bản hit như "Không thể nổi", "Rời bỏ" hay "Bật tình yêu lên". Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nghệ thuật mang tính tri ân. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Nhật ký của mẹ", "Chiếc khăn gió ấm" và cũng là người thường xuyên tham gia các dự án âm nhạc mang ý nghĩa lịch sử.
Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, màn kết hợp này càng thêm ý nghĩa khi nhắc nhớ thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn của cha ông. Cả hai nghệ sĩ đều bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến những tác phẩm âm nhạc chất lượng, giàu giá trị nhân văn trong tương lai.



