Ca sĩ Hà Phương vừa tổ chức thành công minishow tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự chú ý đặc biệt khi cha ruột của cô, nhạc sĩ Trần Quang Hiển, có mặt để ủng hộ. Trong khi đó, một số người thân như ca sĩ Cẩm Ly, Minh Tuyết và người bạn đời của Hà Phương vắng mặt do bận rộn công việc. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn nhận được sự tiếp sức tinh thần quý giá qua những đoạn video chúc mừng ngắn từ phía gia đình và bạn bè.
Chương trình nghệ thuật đa dạng và ý nghĩa
Trên sân khấu, Hà Phương đã mang đến cho khán giả loạt ca khúc đình đám như Tình nhớ, Xuân ước nguyện, Đừng xa em đêm nay - Buông tay, Đoạn buồn đêm mưa, và Màu mực tím. Chương trình còn có sự góp mặt của dàn khách mời nổi tiếng như Trương Minh Cường và Trần Sang, tạo nên không khí sôi động. Điểm nhấn đặc biệt của minishow là vở kịch Giao thừa trắng, với sự kết hợp tài tình giữa Hà Phương, Thái San và Đoàn Thanh Tài, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng cho người xem.
Hoạt động thiện nguyện ấm áp
Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn để lại dấu ấn sâu đậm với hoạt động thiện nguyện ý nghĩa dành cho các em nhỏ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngay trên sân khấu, Hà Phương đã trực tiếp trao tặng những phong bao lì xì cùng những phần quà động viên tinh thần cho các em. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Mỗi lần gặp, tôi luôn có cảm giác vừa thương, vừa trân trọng nghị lực sống của các em. Tôi mong rằng những món quà nhỏ hôm nay sẽ tiếp thêm cho các em niềm tin, sự ấm áp và động lực để bước tiếp trong cuộc sống. Và tôi chỉ mong các em luôn cảm nhận được rằng mình không đơn độc, vẫn có rất nhiều người yêu thương và đồng hành.”
Sự trở lại đầy cảm xúc sau hai thập kỷ
Minishow lần này đánh dấu hành trình trở lại sân khấu của Hà Phương sau hơn hai thập kỷ ưu tiên cho gia đình. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng việc tổ chức đêm nhạc là cách cô tri ân khán giả đã luôn đồng hành và chờ đợi mình suốt nhiều năm. Cô giải thích: “Suốt nhiều năm qua, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc chăm sóc các con. Khi các con còn nhỏ, tôi gần như gác lại nhiều dự định nghệ thuật để ở bên con nhiều nhất có thể. Đến bây giờ, khi các con đã trưởng thành hơn, tôi mới thấy mình có thể yên tâm trở lại sân khấu, sống lại với tình yêu nghề đã theo mình từ những ngày đầu.”
Quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho minishow tại Việt Nam, Hà Phương thừa nhận cô đã trải qua nhiều ngày hồi hộp và áp lực: “Từ lúc quyết định về nước làm minishow, gần như đêm nào tôi cũng lo lắng, suy nghĩ đủ thứ. Có những hôm chuẩn bị kịch bản, tập luyện, chỉnh sửa từng chi tiết đến 4–5 giờ sáng mới ngủ được. Ông xã thấy tôi thức khuya liên tục còn la vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng với tôi, đây là lần trở lại rất đặc biệt nên không cho phép mình làm qua loa.”
Kết thúc trọn vẹn với thông điệp chia sẻ
Khép lại chương trình, toàn bộ nghệ sĩ cùng Hà Phương hòa giọng trong ca khúc Chúc xuân tài lộc, mang đến không khí sum vầy ấm áp. Giai điệu rộn ràng vang lên như lời chúc an lành, may mắn gửi đến khán giả khi năm mới vừa bắt đầu. Hà Phương nhấn mạnh: “Chỉ cần các em có thêm một kỷ niệm ấm áp, với tôi, đó đã là hạnh phúc rất lớn rồi.” Minishow không chỉ là một đêm diễn mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần chia sẻ và lan tỏa yêu thương từ trái tim nữ ca sĩ.



