Ca khúc 'Áo xanh gọi tương lai' chính thức trở thành bài hát của Đại hội Đoàn XIII
Ca khúc 'Áo xanh gọi tương lai' là bài hát chính thức Đại hội Đoàn

Ca khúc 'Áo xanh gọi tương lai' chính thức trở thành bài hát của Đại hội Đoàn XIII

Sáng ngày 28 tháng 2 tại Hà Tĩnh, trong khuôn khổ chương trình Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Trung ương Đoàn đã tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng thời, ca khúc chính thức của đại hội cũng đã được công bố trong sự kiện ý nghĩa này.

Cuộc thi thu hút sự tham gia đa dạng

Được phát động từ tháng 9 năm 2025, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 80 tác giả với tổng cộng 93 tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước. Sân chơi sáng tạo này quy tụ đông đảo các nhạc sĩ từ nhiều thế hệ, từ những gương mặt gạo cội như Nguyễn Văn Hiên, Quỳnh Lệ, Xuân Trí cho đến các nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z như Bùi Tuấn Ngọc và Hồ Lê Ngân Hà.

Đặc biệt, nhiều tác giả đã thể hiện sự tâm huyết đặc biệt khi gửi nhiều ca khúc dự thi, trong đó nổi bật có Lương Đình Khoa với 8 bài và Lê Văn Thuận với 3 bài. Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi, không chỉ thu hút sự quan tâm của giới trẻ mà còn tạo được tiếng vang rộng rãi trong nhiều đối tượng khác nhau hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kết quả ấn tượng và ca khúc chiến thắng

Sau hai vòng chấm điểm công phu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tổng cộng 17 giải thưởng, bao gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải A và 14 giải B. Xuất sắc vượt qua các tác phẩm dự thi, ca khúc "Áo xanh gọi tương lai" của tác giả trẻ Bùi Tuấn Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) đã giành giải đặc biệt và chính thức được chọn làm ca khúc của đại hội.

Hai giải A danh giá đã thuộc về tác giả Trần Xuân Mai Trâm (Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Xuân Trí (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cán bộ Cung văn hóa thanh thiếu nhi Hải Phòng).

Giai điệu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Tác phẩm "Áo xanh gọi tương lai" gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhịp điệu hành khúc tươi trẻ, phù hợp với tinh thần sôi nổi của tuổi trẻ. Bài hát đã khéo léo lồng ghép những khẩu hiệu ý nghĩa thành lời ca hiệu triệu, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn. Đặc biệt, những điệp khúc hô – đáp hào hùng như "Dân tộc Việt Nam – Đại đoàn kết!""Nơi đâu cần – Thanh niên có..." hứa hẹn sẽ tạo nên những màn đồng ca đầy tự hào, thể hiện lời thề sẵn sàng chinh phục ước mơ và căng buồm ra biển lớn của thanh niên Việt Nam.

Tại chuỗi hoạt động khởi động Tháng Thanh niên, ca khúc đã chính thức ra mắt công chúng với phần hòa âm phối khí chất lượng đến từ nhóm sản xuất âm nhạc DTAP - một đơn vị có nhiều sản phẩm nghệ thuật được đông đảo khán giả yêu thích. Sự thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy hòa giọng cùng ca nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc đã tạo nên một bản phối đặc biệt ấn tượng.

Kế hoạch lan tỏa rộng rãi

Sự kết hợp nghệ thuật này hứa hẹn sẽ đưa "Áo xanh gọi tương lai" không chỉ vang lên rộn rã trong các sự kiện, hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội mà còn trở thành giai điệu truyền cảm hứng, quen thuộc với đông đảo thanh niên Việt Nam. Ngay sau lễ công bố, bản audio của ca khúc sẽ được phát hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông báo chí và nền tảng số.

Nhằm đưa tác phẩm thực sự hòa nhịp cùng đời sống giới trẻ, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức chuỗi sân chơi tương tác sôi nổi bao gồm:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • Cuộc thi cover ca khúc
  • Thi trình diễn ca khúc
  • Các thử thách nhảy (dance challenge) trên mạng xã hội

Đặc biệt, tiếp nối đợt hưởng ứng lan tỏa này, MV chính thức của tác phẩm với sự tham gia góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới. Bằng sức sống của âm nhạc, "Áo xanh gọi tương lai" sẽ chính thức đồng hành cùng các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội và hàng triệu thanh thiếu nhi cả nước, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Cảm xúc của tác giả chiến thắng

Khi biết tin "đứa con tinh thần" của mình nhận được giải cao và trở thành ca khúc chính thức của đại hội, Bùi Tuấn Ngọc chia sẻ cảm xúc vô cùng bất ngờ và biết ơn. Anh bày tỏ: "Biết ơn rất nhiều vì được khoác lên mình màu áo Đoàn thanh niên, được khoác màu áo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được môi trường quân đội đào tạo, rèn luyện và nuôi dưỡng tinh thần, ý chí cách mạng."

Chàng ca nhạc sĩ trẻ cũng chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc: "Khi đứng trên sân khấu nhận giải, nhìn xuống, mình tự hỏi không biết dưới từng tấc đất này đã có biết bao giọt máu vẫn còn đọng lại, trên lá cờ phấp phới kia là đánh đổi của biết bao sự hy sinh. Và từ đó trong lòng mình càng thêm biết ơn vì được sống trong hòa bình, được có môi trường tốt để học tập, rèn luyện."

Chính sự biết ơn ấy đã thôi thúc chàng trai trẻ tiếp tục phấn đấu và cống hiến: "Còn sức lực là còn phấn đấu, để làm sao một phần công sức nhỏ bé của mình sẽ góp vào 'biển' công sức lớn lao của hàng triệu thanh niên Việt Nam, tạo thành kết quả mang dấu ấn của kỷ nguyên mới."

Hành trình sáng tác đầy tâm huyết

Tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, bản thân là ca sĩ nên Tuấn Ngọc đã có nhiều kinh nghiệm sáng tác trước đó. Từ những năm học trung học phổ thông (năm 2015), anh đã bắt đầu sáng tác và xem các tác phẩm của mình như trang nhật ký cảm xúc hằng ngày được viết lên bằng những giai điệu, lời ca để chia sẻ, lan tỏa đến mọi người.

Nhiều sáng tác trước đây của Tuấn Ngọc đã đạt được các giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tác. Tuy nhiên, với chàng ca nhạc sĩ trẻ, giải đặc biệt trong cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền về Đại hội Đoàn lần thứ XIII là một dấu mốc rất ý nghĩa và vô cùng tự hào.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc, Tuấn Ngọc cho biết là một đoàn viên, thanh niên của quân đội, lại được khoác lên mình màu áo Đoàn từ những năm còn là học sinh nên bản thân rất yêu màu áo xanh thanh niên. Anh tâm sự: "Mình luôn cảm nhận được rất rõ màu áo Đoàn cho mình một năng lượng rất tuyệt vời. Khi khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, bản thân càng thêm tự hào về truyền thống của cha ông mình."

Tuấn Ngọc giải thích thêm: "Khi nhắc đến thanh niên, chúng ta sẽ nhớ ngay đến màu áo xanh, và đó cũng là lý do mình đặt tên ca khúc này là 'Áo xanh gọi tương lai'. Bởi chính những người tạo nên tương lai, những người cầm chìa khoá mở cánh cửa của đất nước là những người thanh niên."

Quá trình sáng tác công phu

Tuấn Ngọc cho biết quá trình sáng tác ca khúc này mất rất nhiều thời gian và công sức. Với một ca khúc viết về Đoàn, anh đã rất trau chuốt từ ngôn từ đến những cảm xúc đưa vào tác phẩm, đồng thời phải lọc lại quá trình được tiếp xúc, trải nghiệm những môi trường sinh hoạt Đoàn khác nhau.

Anh chia sẻ: "Đặc biệt là với những tiêu chí tiên phong của Đoàn trong thời đại mới, bản thân phải đưa những thông điệp nào cho phù hợp, để ngoài sự cảm nhận của cá nhân một người làm nghệ thuật thì những khán giả của mình cũng được truyền ngọn lửa để tiếp thêm tinh thần, khí thế thanh niên."

Chủ nhân ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn lần thứ XIII thừa nhận: "Mình mất khoảng 1 tháng để nghiên cứu từng ca từ, sửa đi sửa lại nhiều bản nháp mới sáng tác ra được ca khúc này. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là bản thân phải đổi rất nhiều không gian để sáng tác ra ca khúc, bởi vì mình mong muốn đây sẽ là ca khúc chỉn chu nhất có thể."

Tất cả nội dung, ca từ trong bài hát đều được thể hiện một cách mộc mạc, chân thành. Với ca từ "nối rộng vòng tay lớn" xuất hiện trong ca khúc, Tuấn Ngọc mong muốn tất cả đoàn viên, thanh niên cùng nối rộng vòng tay để hát vang Đoàn ca chào đón kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, ca nhạc sĩ trẻ muốn nhấn mạnh đến yếu tố "tiên phong": "Đã là người trẻ thì phải tiên phong. Tiên phong trong tất cả mọi việc. Đã là người thanh niên Việt Nam thì trong trái tim luôn luôn có niềm tự hào và yêu nước dồi dào, tuyệt vời nhất để dành tặng cho đất nước những thành công vang dội và sự giàu mạnh hơn nữa trong tương lai."