Hội Xuân Núi Bà Đen 2026 khai mạc hoành tráng với chủ đề 'Hương sắc Tây Ninh'
Tối ngày 20/2 (tức mùng 4 tháng Giêng), Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen với chủ đề 'Hương sắc Tây Ninh' đã chính thức diễn ra dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo trung ương và địa phương, cùng hàng ngàn người dân và du khách, đánh dấu một mùa xuân mới đầy sắc màu và ý nghĩa.
Không gian linh thiêng và sống động
Chương trình khai mạc mở màn bằng tiết mục trống hội hoành tráng, tái hiện hành trình khai mở vùng đất Tây Ninh từ thuở sơ khai. Những thanh âm trầm hùng vang vọng giữa không gian núi rừng như đánh thức ký ức về một miền đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và tín ngưỡng. Màn trình diễn ánh sáng và âm thanh hiện đại hòa quyện, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa sống động.
Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Hình ảnh Tây Ninh hiện lên qua những giai điệu dân ca Nam bộ và vũ điệu tái hiện đời sống lao động, tín ngưỡng dân gian. 'Hương' trong chương trình là hương của đất trời, khói nhang quyện trong tiếng chuông chùa; 'sắc' là sắc màu rực rỡ của hoa xuân, cờ hội và trang phục biểu diễn thấm đẫm tinh thần phương Nam.
Nghi lễ trang nghiêm và ý nghĩa
Phần nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với Linh Sơn Thánh Mẫu – vị thần được người dân tôn thờ qua nhiều thế hệ. Nghi thức dâng hương, cầu quốc thái dân an diễn ra trong không khí trang trọng, tạo nên điểm nhấn thiêng liêng giữa đêm hội rực rỡ. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đánh trống khai mạc, chính thức mở ra Hội xuân Núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026.
Hội xuân không chỉ là sự kiện văn hóa – du lịch lớn của tỉnh mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính. Núi Bà Đen, được xem là 'nóc nhà Nam bộ', là điểm hội tụ của tín ngưỡng dân gian và Phật giáo. Mỗi dịp đầu xuân, hàng vạn người từ khắp nơi tìm về đây để cầu an, cầu lộc, cầu duyên, tạo nên hành trình trở về với cội nguồn tâm linh.
Bản sắc địa phương được tôn vinh
Với chủ đề 'Hương sắc Tây Ninh', ban tổ chức nhấn mạnh yếu tố bản sắc địa phương. Từ cách bài trí sân khấu, trang phục biểu diễn đến các tiết mục nghệ thuật đều khai thác hình ảnh đặc trưng của vùng đất này:
- Cánh đồng muối trắng
- Vườn mãng cầu trĩu quả
- Làng nghề bánh tráng phơi sương
- Những nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo
Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng nghệ thuật, lan tỏa cảm xúc đến hàng ngàn khán giả có mặt.
Du lịch khởi sắc và dịch vụ chuyên nghiệp
Ngay từ chiều, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về quảng trường dưới chân núi để hòa mình vào không khí lễ hội. Hệ thống cáp treo hoạt động liên tục, đảm bảo đưa đón du khách an toàn. Các tuyến đường được phân luồng hợp lý, lực lượng chức năng túc trực để giữ gìn an ninh trật tự.
Các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương như bánh tráng cuốn thịt, muối tôm, mãng cầu Bà Đen thu hút đông đảo khách tham quan. Ông Nguyễn Văn Việt, du khách từ TP.HCM, chia sẻ: 'Gia đình tôi năm nào cũng trở về Núi Bà Đen sau Tết. Năm nay lễ khai mạc được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn, vừa gìn giữ truyền thống vừa lồng ghép tinh thần hiện đại.'
Niềm tự hào của người dân địa phương
Sự kiện không chỉ thu hút du khách thập phương mà còn khiến nhiều người dân địa phương tự hào. Bà Trần Thị Linh, ngụ phường Tây Ninh, cho biết: 'Tôi sinh ra và lớn lên dưới chân Núi Bà Đen. Mỗi năm thấy lễ hội được tổ chức ngày càng quy mô, tôi rất xúc động. Tôi mong lễ hội sẽ ngày càng phát triển nhưng vẫn giữ được nét tâm linh vốn có.'
Chị Trần Thị Mỹ Linh, tiểu thương kinh doanh đặc sản, bày tỏ: 'Lễ hội xuân là dịp người dân làm ăn thuận lợi hơn, nhưng quan trọng hơn là tạo không khí vui tươi, đoàn kết. Năm nay chương trình nghệ thuật rất hay, có chiều sâu. Tôi mong lễ hội tiếp tục phát triển nhưng vẫn giữ nét văn hóa truyền thống.'
Ghi nhận của phóng viên, không khí lễ hội tiếp tục sôi động với các hoạt động văn hóa, giải trí và ẩm thực, góp phần quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến với đông đảo người dân cả nước.



